Ngôi sao đang chơi cực hay trong màu áo MU bị Công ty James Grant Group (từng đóng vai trò đại diện cho anh) kiện vì cố tình “lờ” khoản tiền hoa hồng lên đến 4,3 triệu bảng. Nguyên do là dù ký hợp đồng với hãng này nhưng khi Paul Stretford, người làm việc với Rooney tại đây, rời khỏi Công ty vào năm 2008 để lập Công ty mới, Rooney đã quay sang làm việc với ông này mà không đếm xỉa gì đến James Grant Group.
Lẽ ra, phiên tòa xử vụ này sẽ được mở tại Tòa án dân sự thành phố Manchester hôm qua. David Gill, GĐĐH của MU và Paul Stretford, đại diện của Rooney, đã có mặt ở phiên tòa. Tuy nhiên, vào phút chót, sau cuộc gặp giữa các luật sư và Bồi thẩm đoàn, phiên tòa đã được rời sang ngày hôm nay (thứ Ba, ngày 9/2).
Trong 4,3 triệu bảng mà James Grant Group yêu cầu Wazza trả có 20% giá trị hợp đồng nhiều triệu bảng mà chân sút 24 tuổi ký với 2 hãng Nike và Coca-Cola, cùng nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở khác (như 120.000 bảng/6 tháng từ EA Sports, bản quyền hình ảnh,…). Số tiền 4,3 triệu được James Grant Group thống kê từ tháng 10/2008 (thời điểm “số 10” tự ý chấm dứt hợp đồng với hãng) tới nay.
Xem ra, Rooney sẽ phải một phen phiền lòng.
N.Đ (theo Telegraph)