(CATP) Lê Thế Song (ảnh, SN 1963, quê Nghệ An) hành nghề mua bán sách cũ. Đầu năm 2009, Song thuê ki-ốt của anh Phan Văn Tuyết (SN 1971) để mở hiệu sách ở khu dân cư Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương.
Qua tìm hiểu, Song biết anh Tuyết có gửi 3,7 tỷ đồng vào Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Dương nhưng do hồ sơ bị thất lạc, anh Tuyết không thể rút tiền ra được. Song hứa sẽ giúp đỡ, nói dối đang là nhà báo và cộng tác với nhiều tờ báo, có mối quan hệ quen biết rộng. Đôi bên thỏa thuận bằng giấy tay nội dung: Song cho Tuyết mượn 250 triệu đồng, sẽ hoàn trả khi rút được tiền ngân hàng.
Sau đó, Song nhờ người quen viết bài về trường hợp anh Tuyết. Sau khi tạp chí ở một tỉnh đăng bài, Song đưa giấy trên buộc anh Tuyết phải trả tiền. Anh Tuyết không đồng ý vì cho rằng việc đăng báo là tự Song làm, anh không yêu cầu. Từ đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp khoản “nợ” 250 triệu đồng. Song nhiều lần hù dọa “viết bài bênh được thì cũng chơi anh được” (!). Anh Tuyết báo chính quyền địa phương, sự việc được đưa ra hòa giải nhưng không thành.
Quyết lấy được tiền, cuối tháng 12-2009, Song sử dụng xe máy chở tên Hạnh “sẹo” cùng ba thanh niên đi taxi đến trang trại của anh Tuyết tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát buộc anh ký giấy nợ và hẹn ngày trả. Anh Tuyết không chịu, Song ra lệnh: “Đưa nó về nhà giải quyết!”. Lập tức Hạnh “sẹo” và những tên đồng bọn rút mã tấu khống chế anh Tuyết lên taxi đưa tới một quán cà phê thuộc địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM, tiếp tục buộc anh Tuyết viết giấy nợ.
Nhận tin báo từ người nhà anh Tuyết, CA huyện Bến Cát kịp thời có mặt giải cứu nạn nhân và đưa Song về cơ quan điều tra làm rõ. Tại đây, Song xưng mình là cộng tác viên của Báo Công an và lớn tiếng “Công an bắt người của báo là vi phạm pháp luật” (!). Qua xác minh, cơ quan CA xác định Song không cộng tác cho bất kỳ tờ báo nào. Cuối cùng gã thừa nhận là đã nói bừa.
Ngày 9-1-2010, CA huyện Bến Cát ra quyết định khởi tố Lê Thế Song về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.