Nói đến Phan Rang, người ta liên tưởng đến cái nắng nung người và khí hậu khô như sa mạc... Nhưng xứ sở của gần 300 ngày nắng mỗi năm này có biết bao điều thú vị: biển xanh, sa mạc cát và các tháp Chàm. Đó là lý do tại sao Phan Rang lại hấp dẫn nhiều người...
CôngThương - Hè, Phan Rang đón khách bằng những làn gió nóng rát mặt. Với khoảng 300 ngày nắng mỗi năm, Phan Rang có lẽ là xứ sở duy nhất ở Việt Nam không có mùa lạnh. Thời tiết khắc nghiệt và địa hình 3 mặt núi bao bọc, 1 mặt là biển cả đã hình thành những sa mạc cát nóng bỏng. Hàng ngàn bức ảnh nghệ thuật về cát đã được chụp tại Phan Rang. Những đồi cát luôn di động: những dải cát cao 20 - 30 m trên diện tích khoảng 10 cây số vuông luôn thay đổi theo hướng gió tùy theo mùa. Nét đặc trưng khác là trên đồi cát này gió quanh năm. Khách vừa đi qua, gió đã xóa mất dấu chân. Đồi cát Nam Cương cách trung tâm thành phố khoảng 8 cây số là nơi thu hút đông đảo du khách bởi cát trắng mịn màng. Thỉnh thoảng trên các đồi cát người ta bắt gặp hoa xương rồng đỏ như tô thêm nét duyên cho cát.
Ở xứ sở này còn có những ngôi tháp Chàm nghiêng mình trong nắng chiều hay trầm mặc dưới ánh trăng luôn tạo cho du khách những cảm giác lạ lẫm. Tháp Chàm xứ Phan mang nhiều dấu ấn cổ. Xưa nhất là cụm 3 ngọn tháp mang phong cách kiến trúc Hòa Lai nằm trên quốc lộ 1A, cách Phan Rang khoảng 14 cây số, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ IX, hiện chỉ còn tồn tại 2 ngọn tháp Bắc và Nam. Thân tháp hình khối lập phương khỏe khoắn, nhô lên từ một bệ vuông và đỡ cả hệ thống các tầng tháp nhỏ dần lên tới đỉnh. Dù hoang tàn nhưng các tháp vẫn còn lưu lại những hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo và tuyệt đẹp trên vòm cửa, trụ ốp, diềm mái... Di tích tháp PôKlông Garai ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là công trình nghệ thuật tôn giáo của người Chăm với hệ thống nhiều ngôi tháp lớn nhỏ.
Biển Ninh Chữ cách thành phố khoảng 5 cây số về hướng Đông. Bờ biển hình cánh cung với cát trắng mịn hơn 10 cây số, nước trong vắt. Bãi biển này được xếp vào danh sách 9 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Phong cảnh hữu tình, không khí trong lành và chưa bị đô thị hóa, nơi đây thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng. Ninh Chữ chỉ mới có 3 khu du lịch nhưng rất thu hút khách. Trong quá trình phát triển, Ninh Chữ vẫn giữ được rừng dương xanh ngát, giữ không gian thoáng đãng. Đầm Nại vô vàn tôm cá cho những bữa tiệc hải sản ngon lành. Đá Chồng, núi Tân An, núi Cà Đú gần đó tạo thành một bức tranh sơn thủy mê hoặc du khách.
Thụy Du