Ông Sáng, vẫn "sáng"...

Xem tin gốc 

Báo Người cao tuổi - 24 tháng trước 13 lượt xem

Ông Phạm Đăng Sáng, sinh năm 1931 (tuổi Tân Mùi), hiện ở phố Đại Từ, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã hơn 10 năm làm Chi hội trưởng Chi hội 2 Hội NCT, lãnh đạo 70 hội viên, chân quỹ hơn 600 triệu đồng.

Ông có nguyện vọng muốn người khác thay mình, nhưng mọi người vẫn tín nhiệm bầu ông tái cử. Mọi việc từ mừng thọ, tổ chức tang lễ ông cùng chi hội đều làm tròn, được cái nhiều hội viên đã làm "chân rết" giúp ông, nên việc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ông bảo "việc của tập thể, mình phải tranh thủ ý kiến của đa số để làm sao cho hợp tình hợp lí, việc nào còn nhiều ý kiến khác nhau thì phải bàn cho thống nhất". Một năm công việc của Chi hội NCT đâu có ít, hết tập huấn, họp hành, cùng các công việc phải triển khai, ông luôn luôn có mặt và đóng góp ý kiến xây dựng thiết thực. Rõ là "Cơm nhà vác ngà voi", nhưng ông vẫn vui mà nói: "Mình là cựu chiến binh về nghỉ, tiếng thế thôi, ai cho phép mình nghỉ, phải tham gia một việc gì đó, không làm lãnh đạo thì làm hội viên. "Bộ đội Cụ Hồ mà!”

Ngoài công tác hội, hằng ngày ông say mê với vườn cây cảnh trước nhà, có tới 100 loại cây và hoa (có cây đã gắn bó với ông 20 năm rồi, từ lúc ông mang về cái nhánh còn bé tí, rồi ông gây mầm, uốn thế cho cây. Bây giờ có nhiều cây, người ta trả ông tới tiền triệu nhưng ông không bán)

Nguyễn Văn Thế

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang