Hồ Hùng
Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) số ra ngày 11-6-2009 có đăng bài viết “Xe đạp… ôm” của tác giả Minh Giảng kể về hoàn cảnh của ông Năm (Trần Cẩm Lừng, 76 tuổi) và một số “đồng nghiệp” hành nghề chạy xe đạp ôm ở thành phố Cần Thơ. Sau khi báo đăng, một bạn đọc làm việc tại Ngân hàng Citibank ở Hà Nội đã cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của ông Năm và nhờ TBKTSG thay mặt gửi tặng ông một chiếc xe đạp điện.
“Con của tôi cũng đi học bằng xe ôm, nhưng ở Hà Nội là xe máy ôm. Gia đình tôi rất kính trọng và yêu quý bác xe ôm, hy vọng chiếc xe đạp điện sẽ giúp bác Năm ở Cần Thơ làm việc đỡ vất vả hơn”, bạn đọc này cho biết.
Đầu tuần này, Văn phòng đại diện của TBKTSG tại ĐBSCL đã thay mặt bạn đọc nói trên trao lại chiếc xe đạp điện, trị giá 3 triệu đồng, cho ông Năm (ảnh). “Mừng lắm! Mừng lắm!”, ông Năm nói và cho biết chiếc xe đạp điện này sẽ là phương tiện hành nghề mới của ông, thay thế chiếc xe đạp cũ kỹ đã sử dụng gần 10 năm nay.