Ốc Thanh Vân vì "trai đẹp nước Ý" nên bị lừa...

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 33 tháng trước 960 lượt xem

Oc Thanh Van vi 'trai dep nuoc Y' nen bi lua...

Bởi vì mải ngắm anh bán hàng quá đẹp trai nên chị ấy và những người đi cùng đã bị lừa một "cú đau" đấy!

Một chiều đẹp chời thấy Ốc alo hí hứng khoe vừa đi Châu Âu về, tớ liền hỏi ngay có hình không khoe với bà con Kênh14 đi, thế là chị ấy hẹn tối online sẽ share hình. Tối tới 2h đêm thấy Ốc nhắn cái tin: "Ốc còn chưa về được nhà, hẹn Kênh14 mai nhé". Tối hôm sau, 10h Ốc buzz và say sưa ngồi kể về chuyến đi Châu Âu tới 2h đêm luôn

Trong chuyến đi Châu Âu này hình như vai trò của Ốc hơi bị nhiều thì phải?

Thì Ốc làm MC cho Gala show ca nhạc- hài kịch nên phải tung hoành đủ trò hết, vui lắm. Nhiều lúc Ốc cũng phải hát hò như ca sĩ chuyên nghiệp nữa cơ. Mất công vừa làm vừa run… Thích nhất là khán giả Việt tại Châu Âu cũng yêu mến nhân vật Cẩm Linh của Ốc nữa. Vui hơn nữa là lần này có cả Rùa đi cùng nên Ốc toàn tâm toàn ý ở Châu Âu luôn

Ốc và Rùa mà “chinh chiến” cùng nhau thì chắc phải nhiều kỉ niệm lắm nhỉ?

Nhiều chứ, mà vui nhất là trong show diễn từ thiện tại cộng hòa Sec. Hôm đó cũng là ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của Ôc với Rùa. Trong chương trình có phần đấu giá từ thiện một bộ gốm sứ của Tiệp rất đẹp. Rùa quyết định mua để tặng Ốc. Đã quyết tâm mua nên 2 đứa đuổi theo giá đến cùng. Cuối cùng có một anh nâng giá cao hẳn và mua mất, nhưng bất ngờ hơn, mua xong ảnh tặng lại 2 vợ chồng Ốc và chúc trăm năm hạnh phúc. Cả khán phòng vỗ tay rần rần. Ôi, xúc động không thể tưởng được khi hạnh phúc của mình được mọi người quan tâm.

Lại còn chuyện vui nữa, trong đoàn có nghệ sỹ Đức Hải chuyên kể chuyện tâm sinh lý tuổi mới lớn nên cả đoàn gọi là giáo sư… tình dục học. Lệ Quyên thì được phong tiến sĩ vì trả lời rất sung các câu hỏi của “giáo sư”. Đến khi giáo sư hỏi một câu hỏi khó, Ốc đã mạnh dạn trả lời khiến “cả lớp” sững sờ, và cuối cùng được phong chức ngang với thầy luôn.

Hehe... Ốc cũng ghê gớm quá nhỉ. Thế hai người có “xé lẻ” đi đâu không?

Rảnh lúc nào là Ốc với Rùa lại đánh quả lẻ đi chơi các nước, mà đi chơi nhiều nhưng phương tiện đi lại chủ yếu là tàu điện ngầm, ngoài ra thì toàn đi bộ thôi. Đi bộ nhiều quá khiến Ốc ốm xuống mấy kg, còn Rùa thì bị mòn vớ luôn. Đến khi ra sân bay phải tháo giày ra để kiểm tra an ninh thì Rùa phải tháo vớ đi chân đất luôn, không có người ta thấy vớ mình lủng thì xấu hổ.

Nghe Ốc kể vui quá, thế tích cóp được kinh nghiệm gì từ chuyến đi này hông?

Kinh nghiệm lớn nhất trong chuyến đi này là tới Ý thì mọi người nên giữ chặt túi sách nhé, không có là người một nơi và giỏ một nơi đấy. Đau lòng nhất là 2 vợ chồng Ốc và mấy người bạn bị một gã Ý rất đẹp trai lừa mua phải điện thoại dỏm. Cả bọn nhìn thấy cái Iphone và N96 thì say sưa trả giá. Cuối cùng là 150 euro cho 2 cái ( Khoảng gần 4tr tiền Việt), lúc lấy tiền thì chỉ có 100 và 5 euro lẻ thôi, thế mà nó cũng đồng ý bán. Đến khi mở túi ra thì 2 cái điện thoại bị tráo thành 2 cục sắt từ bao giờ rồi. 4 đứa bị lừa ngon ơ, làm sau đó đi ăn mì spaghetty mà nuốt không nổi.

Thôi của đi thay người, dù sao thì Ốc cũng được một mớ kinh nghiệm sau chuyến đi này rồi còn gì.

Ừa, may mà còn gỡ gạc lại được bởi sự đẹp trai của các anh zai Ý, và cả kiến trúc cũng quá đẹp luôn. Sướng nhất là Ốc đến được Vatican, đẹp không diễn tả được bằng lời. Ốc và Rùa theo đạo Chúa, đến Vatican còn được xem Đức giáo hoàng làm lễ nữa, thật là may mắn.

Ốc thích nhất Vatican này đấy

Xem ra chuyến đi này Ốc gặt hái được nhiều đấy chứ?

Trong 3 tuần mà Ốc đi được tận 7 nước Châu Âu đấy, giỏi không? Công ty của Trí rùa đứng ra tổ chức show này cùng với công ty của Thanh Thảo nên có rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa từ thiện trong chuyến đi này.

Ố, Trí cũng tham gia vào làng giải trí rồi à? Cũng không hẳn đâu. Hiện Trí làm tổng giám đốc công ty du lịch Vinafour chi nhánh Việt Nam nên 2 đứa có điều kiện làm việc với nhau, nhất là với những chuyến đi show như thế này. Còn từ khi quen Ốc thì Rùa cũng cố gắng hòa nhập với môi trường giải trí khá nhanh đấy.

Thế Rùa làm sếp tổng thì Ốc có "thò" chân cẳng nào vào trong công ty của chồng không đấy?

Hi hi.. bụt chùa nhà không thiêng. Với lại Ốc cũng bận rộn với hệ thống cửa hàng chăn ga gối đệm Canada home deco mà 2 vợ chồng mới khai trương nên cũng chẳng giúp gì cho Rùa được đâu.

Nói vậy chứ mấy nay Ốc cũng đầu tắt mặt tối giúp Rùa dọn dẹp văn phòng mới. Từ trang trí phòng, in thiệp mời, đến cả việc đổ rác cũng đến tay Ốc. Hầu như ngày nào cũng hơn 2h đêm mới được về nhà, thế nên hôm qua bị trễ hẹn với Kênh14 đấy. Mệt lắm í, Ốc sắp chít rồi… huh u…

Đã “mòn mặt” trên TV, sân khấu kịch giờ lại thêm cả kinh doanh nữa. Ốc tham thế?

Tham gì đâu, thực ra nó cũng là cái duyên đấy. Ốc với Rùa cũng phải làm quần quật mới có đủ vốn liếng ấy chứ. Còn phải lo cho tương lai của Ốc con, Rùa con nên từ bây giờ đã phải cày hết sức rồi.

Bây giờ bà con ngắm chuyến đi của chị ấy nhé

Disneyland tại Pháp đó, Ốc rất thích ở đây

cho chúng ăn xong tung tăng đi chụp hìnhthì phát hiện váy mình toàn... "ấy" của chim thôi

Nhà thờ Đức bà Paris đấy

Nhìn đèm đẹp thế này thôi, chứ toàn mùi... ngựa thôi

Lãng mạn nhờ...

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tính từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang