Nỗi thất vọng cùng sự non nớt

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 81 lượt xem

Noi that vong cung su non not

Arsenal trở lại vị trí thứ Ba trên BXH, nhưng đi kèm với nó không phải là một lời khen ngợi. Trận hòa trước Burnley chỉ mang lại cho Pháo thủ 1 điểm, nhưng lại khiến họ phải nhận quá nhiều chỉ trích.

Những đứa trẻ chưa lớn

Nói tới Arsenal, người ta thường nói tới một tập thể trẻ trung và khát khao chiến thắng. Nhưng bên cạnh đó vẫn luôn là một nhận định khiến đội bóng này phải cảm thấy buồn lòng: “Những đứa trẻ chưa lớn của Arsene Wenger”. Nạn chấn thương khiến Wenger không thể tung ra được đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể bào chữa khi họ phải nhận những lời chê trách sau trận hòa này. Burnley chỉ là một đội bóng hạng trung và không thể so bì với Arsenal, ngay cả khi họ ra sân với đội hình trẻ. Trên thực tế, những cầu thủ mà HLV Arsene Wenger sử dụng ở trận này chẳng có gì thay đổi so với trận thắng 2-1 trước Liverpool cách đây 4 ngày. Chẳng ai còn nhận ra một Arsenal chơi kín kẽ, tập trung và rất sắc sảo ở trận gặp Liverpool. Thay vào đó là một tập thể yếu kém, thiếu sinh khí và kém bản lĩnh. Fabregas bị chấn thương và sớm phải rời sân, dường như vậy là hết với Arsenal, họ chẳng còn biết chiến đấu và tiến lên như thế nào. Hòa 1-1, như thế vẫn còn là may cho đội bóng thành London bởi họ đã chơi quá tệ ở những phút còn lại. Những đứa trẻ vẫn chưa đủ lớn để có được một sự ổn định cần thiết, NHM Arsenal có lẽ cũng chỉ còn biết thốt lên như vậy.

Arsenal lại đón nhận thêm chấn thương của Fabregas

Wenger lại đau đầu vì chấn thương

Những nỗi đau chưa nguôi, vết thương còn chưa lành miệng thì lại bị xát thêm muối. Có thể nói như thế về Arsenal sau khi họ phải chứng kiến đội trưởng Fabregas phải rời sân sớm vì chấn thương sau một pha va chạm với cầu thủ của Burnley. Theo dự đoán ban đầu, cầu thủ người Tây Ban Nha này nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2009. Đó thực sự là một điều tồi tệ với Pháo thủ và HLV Arsene Wenger chỉ còn biết kêu trời vì sự đen đủi của mình. Kể từ đầu mùa đến giờ, chưa khi nào ông có được đầy đủ những quân bài tốt nhất cho một trận đấu. Hết Walcott, Rosicky, Nasri tới lượt van Persie, Bendtner và Fabregas phải vắng mặt vì chấn thương. Vắng Fabregas là một tổn thất quá lớn với Pháo thủ. Anh là linh hồn, là người giữ nhịp, sức mạnh của hàng tiền vệ và châm ngòi cho mọi đợt tấn công của đội bóng này. Vắng Fabregas, Arsenal chẳng khác nào rắn mất đầu vì họ sẽ thiếu phương hướng, thiếu một thủ lĩnh đích thực.

Arsenal tuyệt vọng, Wenger thẫn thờ, đó là hình ảnh đội bóng thành London sau khi trận đấu kết thúc. Nỗi thất vọng này khiến Arsene Wenger phải lên tiếng. Ông đã chỉ trích cách sắp xếp lịch thi đấu của BTC Premiership là thiếu hợp lý. Và theo Wenger, đó là nguyên nhân chính dẫn đến những chấn thương của các trụ cột khi họ phải thi đấu với mật độ quá dày. Arsenal đang khủng hoảng và thời gian tới sẽ thật khó khăn cho họ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang