(VnMedia) - Trước buổi tập chiều nay, một món quà hết sức ý nghĩa bỗng đến với thầy trò HLV Calisto. Đó là sự xuất hiện của 50 Hội viên Hội CĐV ĐTQG, do Chủ tịch, NSƯT Đức Trung dẫn đầu tới động viên, tặng quà, mong toàn đội tiếp tục chiến thắng trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 25, mang vinh quang về cho đất nước…
Hội CĐV Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng BHL và cầu thủ U23 chiều nay
Chỉ có điều, sự nhiệt tình thái quá khiến vị thuyền trưởng không hài lòng cho lắm. Nguyên nhân là bởi các CĐV Việt Nam tràn vào sân tập, thay nhau chụp ảnh, xin chữ ký khiến buổi tập bị… “lẹm” thời gian nghiêm trọng. Phải mất gần một giờ thỏa mãn đủ mọi nhu cầu, các cầu thủ mới được xỏ giầy vào tập.
“Đúng là hơi làm phiền, nhưng như thế mới vui, mới tình cảm anh ạ,” trung vệ Long Giang xả lả nói. “Thật sự rất bất ngờ, bởi bấy lâu tụi em chỉ được mọi người cổ vũ trên các khán đài mà thôi.”
Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Calisto đã góp ý với trợ lý ngôn ngữ nhắc nhở phiên dịch cho Đoàn CĐV không nên gây ảnh hưởng đến buổi tập như vậy, đồng thời ngỏ lời cảm ơn sâu sắc đến những tình cảm người hâm mộ dành cho cá nhân ông cũng như các học trò.
Cũng vì thế mà buổi tập chiều nay chỉ kéo dài chưa đến 1 tiếng thì trời tối. Nội dung cũng chỉ tập trung cho đội hình 1 thả lỏng và những cầu thủ dự bị chơi bóng với khối lượng vừa phải. Ngoài ra không có điều gì đặc biệt. Ấn tượng duy nhất là sự nhanh nhẹn trở lại của tiền vệ Trọng Hoàng, người bị… đồn là sẽ phải nghỉ đến hết giải sau vòng bảng. Hoàng “bò” chơi bóng khá mạnh mẽ bên đội mặc áo bib và
Được biết, Hội doanh nghiệp Việt kiều tại Lào sẽ mời cơm tối toàn đội. Địa điểm là Hà Nội quán - một điểm đến quen thuộc của người Việt tại Vientiane với khá nhiều đồ ăn ngon miệng. Sáng mai, toàn đội nghỉ tập xem băng ghi hình trận Malaysia – Lào.
Hữu Tùng (tin và ảnh từ Vientiane)