Đó không nhất thiết phải là những sự kiện “long trời lở đất” như người ta nghĩ nhưng đủ bất ngờ và thú vị để gây chú ý trong dư luận và tốn nhiều giấy mực của báo chí.
1. Obama giành giải Nobel Hòa Bình
Có một khoảnh khắc sững sờ, không thể tin nổi bao trùm khắp nơi, từ đất nước Na Uy xa xôi lan tỏa đến tận Nhà Trắng khi tân Tổng thống Mỹ Barack Obama bất ngờ được trao giải Nobel Hòa Bình 2009.
Những học giả uyên bác và các nhà hoạt động xã hội tài ba nhất thế giới thoáng chút ngạc nhiên vì không ngờ ông Obama lại chiếm được danh vị cao quý ấy.
Có lẽ người ta hi vọng với tấm bằng xác nhận trên tay, ngài Tổng thống Mỹ sẽ ý thức được cao hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xoa dịu tiến trình hòa bình tại chảo lửa Trung Đông.
2. Máy bay rơi xuống biển nhưng một cô bé vẫn may mắn sống sót
Cô bé Bahia Bakari 14 tuổi là hành khách duy nhất may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng khi chiếc Airbus A310 chở 153 người đâm xuống biển sau nỗ lực hạ cánh để tránh một cơn bão lớn.
Kỳ lạ là ở chỗ Bahia chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối, không biết bơi. Người ta tìm thấy em đang cố bám vào một mảnh xác máy bay nổi trên mặt biển 13 giờ đồng hồ sau vụ tai nạn xảy ra.
3. Người đàn ông mang bầu sinh con lần thứ 2
Thomas Beatie, 35 tuổi vốn là một người phụ nữ chuyển giới thành đàn ông. Mặc dù đã phẫu thuật ngực, cấy râu, bơm hormone nam tính và đổi toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng hộ chiếu để chuyển từ phụ nữ sang nam giới nhưng Beatie vẫn giữ lại tử cung và chức năng sinh sản của mình.
Vào tháng 6/2009, anh đã tiếp tục sinh một em bé thứ 2 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hiện tượng “người đàn ông mang bầu” này gây tranh cãi rất nhiều vì một số người cho rằng việc làm của anh là trái với quy luật tự nhiên, thậm chí là loạn luân và phi đạo đức.
4. Ngôi mộ cổ của một tộc trưởng từ thế kỷ 3 được tìm thấy
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc mới đây đã tìm kiếm và khai quật được ngôi mộ cổ tồn tại từ thế kỷ 3 sau công nguyên của tộc trưởng Cao Cao, một trong những vị anh hùng dân tộc thời kỳ này. Ngôi mộ rộng 800 m2, nằm dưới độ sâu 40 m dưới lòng đất, được tìm thấy tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Trong ngôi mộ người ta tìm thấy 3 hài cốt. Theo nhận định của các nhà khoa học thì một bộ hài cốt là của Cao Cao, một là thi thể của vợ ông và hài cốt còn lại là của người hầu gái. Rất có thể hai người phụ nữ này đã bị chôn sống cùng Cao Cao khi ông qua đời.
5. Một chàng trai Iraq đoàn tụ với mẹ sau 20 năm xa cách
Chàng trai Zimnaco Saleh người Iraq 21 tuổi đã gặp lại người mẹ thân yêu của mình sau 20 năm xa cách. Anh đã bị tách khỏi mẹ mình và đưa sang Iran khi mới 1 tuổi và được nhận nuôi bởi một bà góa người Iran.
Cuộc chiến tranh đẫm máu cùng với hàng loạt chiến dịch tiêu diệt người Kurd dã man đã làm mẹ con họ phải chia cách nhau. Sự đoàn tụ của hai mẹ con thực sự gây xúc động trong cộng đồng quốc tế.
6. Hai vị khách “không mời mà đến” lọt được vào bữa tiệc của Tổng thống Obama
Đây chắc hẳn là câu chuyện hài hước nhất trong năm xảy ra tại Nhà Trắng. Trong bữa tiệc chào mừng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sang thăm Mỹ hôm 24/11/2009 do Tổng thống Obama tổ chức, đôi vợ chồng Tareq và Michaele Salahi sống tại bang Virgina đã giả danh khách mời, chui được vào đại sảnh và hân hoan bắt tay ngài Tổng thống Mỹ mà không ai nghi ngờ gì.
Mãi về sau, khi kiểm tra danh sách khách mời, nhân viên quản lý mới ngã ngửa người ra vì không hiểu quý ông và quý bà này từ đâu tới. Tất nhiên là rất nhiều nhân viên lễ tân và giám sát an ninh của Nhà Trắng bị đuổi việc và khiển trách vì sự cố này.
7. Người thợ mỏ sống sót sau 25 ngày mắc kẹt dưới hầm
Thông thường thì người ta chỉ sống được 10 ngày không có nước và thức ăn là cơ thể đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Ấy vậy mà ba người thợ mỏ đã phá kỷ lục thế giới và vẫn duy trì mạng sống mong manh của mình trong suốt 25 ngày bị vùi lấp dưới một hầm lò bị sập.
Những người thợ mỏ này may mắn thoát chết mặc dù họ bị mắc kẹt trong bóng tối của một hầm lò phía Tây Nam tỉnh Guizhou, Trung Quốc gần 1 tháng trời sau vụ tai nạn. Để duy trì sinh mạng, họ buộc phải uống nước mưa ngấm trong đất và gặm lá cây. Cuối cùng thì ngày 12/7/2009, đội cứu hộ cũng đưa họ ra khỏi hầm trong sự kinh ngạc vì không ai tin rằng những người thợ này còn có thể sống sót.
8. “Hắc tiên nữ” Lou Jing
Lou Jing là một sinh viên cuỉa Học viện Ca kịch Thượng Hải. Cô đã trở thành đề tài tranh cãi và bình luận sôi nổi của báo chí Trung Quốc khi trình diễn những màn kịch nóng bỏng và kì dị trong Chương trình “Hãy tiến lên những Tài năng Á Đông trên kênh Dragon TV.
Với ngoại hình có phần khác lạ, pha tạp giữa cha là người da đen và mẹ người Trung Quốc, cùng với một số tiết lộ đời tư gây sốc của mẹ cô trên truyền hình đã khiến cho “Hắc tiên nữ" Lou Jing trở thành chủ đề nóng bỏng trên mạng.
9. Anh thợ lăn thành diễn viên đóng vai anh hùng
Câu chuyện về một anh thợ lặn trở thành diễn viên đã gây tranh cãi rất nhiều tại Trung Quốc trong năm qua. Tian Liang vốn là một vận động viên bơi lội từng được huy chương vàng trong môn lặn tại Olympic Sydney 2000. Tuy vậy mới đây người ta lại mời anh đóng vai Lei Feng, một quân nhân dũng cảm, hi sinh thân mình vì tổ quốc dưới thời Mao Trạch Đông, một anh hùng mà giới trẻ cần học tập.
Nhiều người dân Trung Quốc cho rằng Tian Liang quá hiện đại, tôn thờ lối sống tự do phóng túng và không hề phù hợp với hình tượng Lei Feng trong phim.
10. Cặp song sinh dính nhau đã được tách thành công
Một trong những thành công gây ngạc nhiên trong năm 2009 của y học thế giới là việc, các bác sỹ đã tách thành công cặp song sinh dính nhau người Bangladesh. Hai cô bé Trishna và Krishna khi sinh ra đã bị dính đầu vào nhau với một phần não và các mạch máu lớn.
Mặc dù vậy, vào ngày 17/11/2009, sau cuộc phẫu thuật kéo dài 25 giờ với sự tham gia của các giáo sư bác sỹ tài giỏi thuộc Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne, hai bé đã được tách đôi thành công. Hai em bé đã được ra viện vào ngày 21/12 và đang chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 của mình.
Hoài Thư (Theo China Daily)