Nhớ lại ngày V.League 2010 sắp vào guồng, khi bản hợp đồng với HLV Tavares đổ bể, đội bóng TV Ninh Bình đã hướng đến HLV Lê Thụy Hải. Chỉ cần hoặc ông Hoàng Mạnh Trường, hoặc ông Hải chính thức “nói chuyện” thì chiếc ghế nóng ở Ninh Bình sẽ có chủ. Ấy thế nhưng, thương vụ này vẫn không thành mà nguyên nhân chính thì ít ai hình dung đến: cả hai đều đặt “cái tôi” quá cao, không bên nào chịu mở lời trước.
Với ông bầu Hoàng Mạnh Trường, Ninh Bình là “vùng đất hứa”, là hiện thân của cuộc cách mạng về lương, thưởng. Đã có một giai thoại về ông bầu nổi tiếng chơi ngông được truyền đi khắp nơi. Cách đây 2 năm, trong thương vụ Nguyễn Thế Anh, ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã thản nhiên: “nếu người khác trả em 1 tỷ đồng/năm, anh sẽ trả 2; họ trả 2, anh sẽ trả 4”. Ông bầu của đội đã quá quen với việc ngồi nhà “đánh tiếng” để đối tác tự tìm đến; không chấp nhận “hạ mình” cầu cứu kẻ khác.
Về phía HLV Lê Thụy Hải, 2 chức vô địch liên tiếp với Bình Dương (2007, 2008) mặc nhiên được xem là “giấy chứng nhận vàng” cho năng lực cầm quân của ông thầy giàu cá tính. Ông Lê Thụy Hải hiểu rằng, hầu như đội bóng nào ở V.League cũng sẵn sàng trải thảm đỏ đón ông. Ngay cả thời điểm hiện tại, kẻ “thất nghiệp hạng sang” vẫn không chịu… đi tìm việc bởi đơn giản, ông Hải đang là đích ngắm của không ít CLB. Hơn ai hết, ông Hải hiểu rõ cái giá của mình.
Cái kịch bản hồi đầu mùa giờ được cả hai viết lại gần như nguyên vẹn. Sau khi “thuyển chuyển” HLV Robert Lim về đội trẻ, TV Ninh Bình rất cần một HLV tài năng mà HLV Lê Thụy Hải thì đang “nhớ” bóng đá bởi đã “ngồi chơi xơi nước” suốt một thời gian dài. Bản hợp đồng hơn một lần đổ vỡ xem ra đã tập hợp cả điều kiện “cần” và “đủ” để cho một cái kết mới nhưng đùng một cái, mọi thứ đều đổ vỡ. Ông Hải khẳng định rằng TV Ninh Bình chưa hề đưa ra lời đề nghị chính thức nào với ông. Về phía ông bầu Trường, dù rằng con số 100 triệu đồng chỉ là… chuyện vặt nhưng câu chuyện vẫn chỉ dừng ở đoạn… đánh tiếng. Và với “cái tôi” của những người trong cuộc thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu ông bầu Trường và HLV Lê Thụy Hải vẫn cứ kiêu hãnh song hành trên… hai con đường!
Trước thông tin cho rằng hôm qua là thời điểm HLV Lê Thụy Hải sẽ có câu trả lời chính thức về việc có về Ninh Bình hay không, phóng viên Báo ANTĐ đã liên lạc với HLV Lê Thụy Hải và được ông khẳng định TV Ninh Bình chưa có lời mời chính thức nào dành cho ông: “Hồi HLV Tavares ra đi, Ninh Bình có một lần liên lạc với tôi, nhưng vì nhiều lý do, tôi đã từ chối. Đó cũng là lần duy nhất từ đó đến nay tôi và họ có liên lạc. Hiện tại, tôi không thể nói trước là mình sẽ đi đâu cả, vì chưa thấy lời đề nghị nào hợp lý. Quả thật, mới chỉ có lãnh đạo LS Thanh Hóa là điện cho tôi, nhưng tôi nghĩ HLV Trường Giang vẫn đang làm tốt. Lực lượng của Thanh Hóa đủ cho họ có thể trụ hạng. Hơn nữa, V-League mới có 4 vòng, các HLV trẻ vẫn còn nhiều cơ hội để chứng tỏ mình”.
Lê Vinh