Những ngôi sao thành Eger

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 89 lượt xem

Nhung ngoi sao thanh Eger

TTO - Eger là cửa ngõ lên phía bắc của Hungary và là một thành phố tuyệt đẹp mang kiến trúc baroque. Thành phố nằm trong thung lũng của con suối cùng tên trên sườn phía nam của núi Bükk. Ai đã đọc truyện Những ngôi sao thành Eger hẳn cũng đã ước một lần được đến nơi đây...

Với tôi cũng vậy và ước mơ thời thơ ấu đã thành sự thật khi chúng tôi có cơ hội sang thăm người bạn cùng học hồi phổ thông hiện sống ở Budapest, thủ đô của Hungary.

Eger được thành lập từ thế kỷ thứ 11 dưới thời vua Stephan khi ông dựng lên một giáo phận ở đây. Thành phố có vị trí địa lý thuận lợi và nhiều nguồn nước khoáng có chứa chất phóng xạ, do vậy Eger luôn là mục tiêu chiếm đóng của ngoại bang, nhất là người Thổ.

Eger êm đềm như hiện về từ dĩ vãng

Từ Budapest, anh bạn lái xe đưa chúng tôi đưa chúng tôi đến Eger - thành phố mà tôi đã ao ước được đặt chân đến từ lâu. Dọc đường cao tốc là những cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm đang vươn mình đón những tia nắng hè chói chang. Chẳng mấy chốc cả nhóm rời đường cao tốc đi qua những cánh đồng nho xanh mướt để đến với thành Eger.

Lối lên thành Eger

Trên mặt tường thành

Hai lần quân Thổ tấn công thành phố vào thế kỷ thứ 16. Lần thứ nhất vào năm 1552 quân Thổ với hơn 80 nghìn quân đã phải chịu thua quân Hung dưới sự lãnh đạo tài tình và trí thông minh của thủ lĩnh István Dobó. Chỉ với 2.000 quân và những người phụ nữ quả cảm họ đã chiến thắng đội quân Thổ với số lượng lớn gấp 40 lần.

Cuộc chiến đấu không cân sức mà phần thắng thuộc về kẻ yếu hơn đã được nhà văn Géza Gardonyi đưa vào văn học khiến nó sống mãi với mọi thế hệ của người đọc và gây tiếng tăm lẫy lừng cho thành phố Eger. Để tưởng niệm công lao của nhà văn này, bia mộ của ông được đặt tại đây.

Tường thành sừng sững khiến quân Thổ phải chùn bước

Lần thứ hai quân Thổ rút kinh nghiệm và đã chiếm được thành Eger vào năm 1596 và đã thống trị Eger trong vòng 100 năm. Dưới sự thống trị của quân Thổ, Eger đã trở thành một tỉnh nhỏ của đế quốc Osman.

Trong thời gian này nhiều nhà thờ Hồi giáo và những công trình kiến trúc mang sắc màu byzantine được dựng lên, nhưng ngày nay chỉ còn duy nhất một công trình Hồi giáo còn tồn tại là tháp Minaret (manāra) vì phần lớn chúng bị phá hủy vào thế kỷ thứ 18 và được thay thế bằng các công trình mang kiến trúc châu Âu. Những gì du khách ngày nay được chiêm ngưỡng ở Eger phần lớn được xây dựng vào thời gian đó.

Bên trong thành, ngày nay người ta dạy trẻ em bắn cung theo kiểu cổ

Phù điêu bằng đồng mô tả trận chiến với quân Thổ

Sau một hồi dạo chơi trên thành phế tích với những bức tường dày hàng mét và một panorama tuyệt đẹp nhìn về thành phố, sự thất vọng ban đầu trước những phế tích đã tan biến lúc nào không hay. Vui chân, chúng tôi theo một đoàn khách du lịch có hướng dẫn xuống hầm. Hầm này là nơi xưa kia những người lính gan dạ và thông minh dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh István Dobó đã đập tan giấc mộng chiếm thành của quân Thổ.

Mọi người lần mò khắp nơi qua những lối đi bé xíu, tối tăm và được nghe kể những câu chuyện tưởng chừng không thể xảy ra như chuyện kể về trí thông minh của những người bị vây hãm trong thành. Họ đã đặt những mặt trống căng thẳng băng tại những ô thông khí dưới hầm thành. Trên mặt trống có những hạt đậu bé tẹo, chỉ cần hơi có chuyển động phía trên mặt đất là những hạt đậu này xao động, và người ở dưới hầm có thể đoán biết số lượng quân Thổ đang di chuyển phía trên.

Ở những cửa có thể tạo hướng phản công quân vây thành, tường và đường hầm được thiết kế đặc biệt, có khả năng khuếch âm cực đại để dù có ít người ngựa phản công nhưng quân địch vẫn bị đánh lừa bởi những tiếng reo hò vang dội, tiếng ngựa hí, tiếng trống dồn dập cứ như hàng nghìn người đang xông ra. Quân Thổ ở mặt khác của thành dễ bị phân tán và người Hung nhân cơ hội đó chiếm lấy phần thắng.

Du khách xếp hàng đợi vào tham quan hệ thống hầm của thành

Có những đường hầm cực rộng

Lại có những lối hầm hẹp và dài thăm thẳm

Ngoài pháo đài Eger còn có nhiều công trình kiến trúc khác để khám phá. Nhà thờ lớn thứ hai của Hungary cũng nằm tại đây, trên quảng trường Eszterházy tér, nơi có chiếc đàn Orgel lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó Trường đại học Sư phạm với thư viện vào loại hoành tráng và đẹp nhất Hungary cũng là một địa chỉ rất đáng tham quan. Thư viện có khoảng 130.000 cuốn sách, cuốn sách được in đầu tiên ở Hungary hiện đang lưu giữ tại đây.

Lang thang trên những lối phố trung tâm chúng tôi còn gặp những nghệ sĩ đường phố. Họ ca hát, chơi đàn và trò chuyện thân mật khi biết bọn tôi lặn lội từ xa đến đây.

Trên quảng trường trung tâm thành phố

Phố xá xinh xinh ở Eger

May mắn và thú vị hơn nữa khi cả nhóm tình cờ hòa vào một đám cưới với những khúc nhạc vang động cả một góc phố. Quan khách đang trên đường đến nhà thờ để làm lễ cưới. Cô dâu chú rể và khách mời ăn mặc thật đẹp và khuôn mặt nào cũng rạng rỡ. Chúng tôi theo chân họ đến tận cửa nhà thờ và được chứng kiến không chỉ một mà còn 2, 3 đám cưới khác đang đợi làm lễ.

Chắc chắn hôm ấy phải là một ngày thật đẹp. Và chỉ mới đứng ngoài thôi bạn cũng thấy được sự hồi hộp của các cặp uyên ương sắp tới giờ phút quan trọng và hạnh phúc nhất đời mình...

Trên đường đến nhà thờ làm lễ cưới

Chúc mừng bé gái bắt được bó hoa cưới

Các đám cưới cùng chụp ảnh lưu niệm

Rời trung tâm thành phố, chúng tôi lái xe đến khu trung tâm sản xuất rượu vang - nơi có những hầm rượu vang để khách du lịch vừa có thể thưởng thức vừa có thể mua về uống hoặc làm quà.

Eger là thành phố sản xuất rượu vang nổi tiếng nhất Hungary. Khi chúng tôi đến đang là lúc nho bắt đầu trổ hoa. Xung quanh thành phố là những ruộng nho trải dài tít tắp. Tại đây có nhiều loại rượu vang, cả vang trắng, vang hồng và vang đỏ. Cả nhóm 5 người hồ hởi bước vào các hầm thử đủ thứ rượu và sau đó vác thêm 20 lít về Budapest "oánh chén" tiếp.

Chưa hết, đến đây bạn sẽ nghe "quảng cáo" nhiều về "thung lũng của những người đàn bà đẹp", bởi tương truyền ở đây tỉ lệ phụ nữ đẹp rất cao. Đó là sự thật hay chỉ do cánh đàn ông say mềm rượu "máu bò" - một loại rượu rất nổi tiếng ở Hung - đâm nhìn ai cũng thành "công chúa" hết cả? Bọn tôi thật sự chưa đủ thời gian để chiêm nghiệm điều này...

Thử rượu trong hầm rượu

Biểu tượng một hầm rượu ở Eger

Một ngày ở Eger không đủ để khám phá hết thành phố, nhưng với những gì chúng tôi được chiêm ngưỡng và thưởng thức cũng để lại những kỷ niệm khó quên...

Bài, ảnh: NAM VINH - VI BẰNG

Eger được thành lập từ thế kỷ thứ 11 dưới thời vua Stephan khi ông dựng lên một giáo phận ở đây. Thành phố có vị trí địa lý thuận lợi và nhiều nguồn nước khoáng có chứa chất phóng xạ, do vậy Eger luôn là mục tiêu chiếm đóng của ngoại bang, nhất là người Thổ.

Eger êm đềm như hiện về từ dĩ vãng

Từ Budapest, anh bạn lái xe đưa chúng tôi đưa chúng tôi đến Eger - thành phố mà tôi đã ao ước được đặt chân đến từ lâu. Dọc đường cao tốc là những cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm đang vươn mình đón những tia nắng hè chói chang. Chẳng mấy chốc cả nhóm rời đường cao tốc đi qua những cánh đồng nho xanh mướt để đến với thành Eger.

Lối lên thành Eger

Trên mặt tường thành

Hai lần quân Thổ tấn công thành phố vào thế kỷ thứ 16. Lần thứ nhất vào năm 1552 quân Thổ với hơn 80 nghìn quân đã phải chịu thua quân Hung dưới sự lãnh đạo tài tình và trí thông minh của thủ lĩnh István Dobó. Chỉ với 2.000 quân và những người phụ nữ quả cảm họ đã chiến thắng đội quân Thổ với số lượng lớn gấp 40 lần.

Cuộc chiến đấu không cân sức mà phần thắng thuộc về kẻ yếu hơn đã được nhà văn Géza Gardonyi đưa vào văn học khiến nó sống mãi với mọi thế hệ của người đọc và gây tiếng tăm lẫy lừng cho thành phố Eger. Để tưởng niệm công lao của nhà văn này, bia mộ của ông được đặt tại đây.

Tường thành sừng sững khiến quân Thổ phải chùn bước

Lần thứ hai quân Thổ rút kinh nghiệm và đã chiếm được thành Eger vào năm 1596 và đã thống trị Eger trong vòng 100 năm. Dưới sự thống trị của quân Thổ, Eger đã trở thành một tỉnh nhỏ của đế quốc Osman.

Trong thời gian này nhiều nhà thờ Hồi giáo và những công trình kiến trúc mang sắc màu byzantine được dựng lên, nhưng ngày nay chỉ còn duy nhất một công trình Hồi giáo còn tồn tại là tháp Minaret (manāra) vì phần lớn chúng bị phá hủy vào thế kỷ thứ 18 và được thay thế bằng các công trình mang kiến trúc châu Âu. Những gì du khách ngày nay được chiêm ngưỡng ở Eger phần lớn được xây dựng vào thời gian đó.

Bên trong thành, ngày nay người ta dạy trẻ em bắn cung theo kiểu cổ

Phù điêu bằng đồng mô tả trận chiến với quân Thổ

Sau một hồi dạo chơi trên thành phế tích với những bức tường dày hàng mét và một panorama tuyệt đẹp nhìn về thành phố, sự thất vọng ban đầu trước những phế tích đã tan biến lúc nào không hay. Vui chân, chúng tôi theo một đoàn khách du lịch có hướng dẫn xuống hầm. Hầm này là nơi xưa kia những người lính gan dạ và thông minh dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh István Dobó đã đập tan giấc mộng chiếm thành của quân Thổ.

Mọi người lần mò khắp nơi qua những lối đi bé xíu, tối tăm và được nghe kể những câu chuyện tưởng chừng không thể xảy ra như chuyện kể về trí thông minh của những người bị vây hãm trong thành. Họ đã đặt những mặt trống căng thẳng băng tại những ô thông khí dưới hầm thành. Trên mặt trống có những hạt đậu bé tẹo, chỉ cần hơi có chuyển động phía trên mặt đất là những hạt đậu này xao động, và người ở dưới hầm có thể đoán biết số lượng quân Thổ đang di chuyển phía trên.

Ở những cửa có thể tạo hướng phản công quân vây thành, tường và đường hầm được thiết kế đặc biệt, có khả năng khuếch âm cực đại để dù có ít người ngựa phản công nhưng quân địch vẫn bị đánh lừa bởi những tiếng reo hò vang dội, tiếng ngựa hí, tiếng trống dồn dập cứ như hàng nghìn người đang xông ra. Quân Thổ ở mặt khác của thành dễ bị phân tán và người Hung nhân cơ hội đó chiếm lấy phần thắng.

Du khách xếp hàng đợi vào tham quan hệ thống hầm của thành

Có những đường hầm cực rộng

Có những đường hầm cực rộng

Lại có những lối hầm hẹp và dài thăm thẳm

Ngoài pháo đài Eger còn có nhiều công trình kiến trúc khác để khám phá. Nhà thờ lớn thứ hai của Hungary cũng nằm tại đây, trên quảng trường Eszterházy tér, nơi có chiếc đàn Orgel lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó Trường đại học Sư phạm với thư viện vào loại hoành tráng và đẹp nhất Hungary cũng là một địa chỉ rất đáng tham quan. Thư viện có khoảng 130.000 cuốn sách, cuốn sách được in đầu tiên ở Hungary hiện đang lưu giữ tại đây.

Lang thang trên những lối phố trung tâm chúng tôi còn gặp những nghệ sĩ đường phố. Họ ca hát, chơi đàn và trò chuyện thân mật khi biết bọn tôi lặn lội từ xa đến đây.

Trên quảng trường trung tâm thành phố

Phố xá xinh xinh ở Eger

May mắn và thú vị hơn nữa khi cả nhóm tình cờ hòa vào một đám cưới với những khúc nhạc vang động cả một góc phố. Quan khách đang trên đường đến nhà thờ để làm lễ cưới. Cô dâu chú rể và khách mời ăn mặc thật đẹp và khuôn mặt nào cũng rạng rỡ. Chúng tôi theo chân họ đến tận cửa nhà thờ và được chứng kiến không chỉ một mà còn 2, 3 đám cưới khác đang đợi làm lễ.

Chắc chắn hôm ấy phải là một ngày thật đẹp. Và chỉ mới đứng ngoài thôi bạn cũng thấy được sự hồi hộp của các cặp uyên ương sắp tới giờ phút quan trọng và hạnh phúc nhất đời mình...

Trên đường đến nhà thờ làm lễ cưới

Chúc mừng bé gái bắt được bó hoa cưới

Các đám cưới cùng chụp ảnh lưu niệm

Rời trung tâm thành phố, chúng tôi lái xe đến khu trung tâm sản xuất rượu vang - nơi có những hầm rượu vang để khách du lịch vừa có thể thưởng thức vừa có thể mua về uống hoặc làm quà.

Eger là thành phố sản xuất rượu vang nổi tiếng nhất Hungary. Khi chúng tôi đến đang là lúc nho bắt đầu trổ hoa. Xung quanh thành phố là những ruộng nho trải dài tít tắp. Tại đây có nhiều loại rượu vang, cả vang trắng, vang hồng và vang đỏ. Cả nhóm 5 người hồ hởi bước vào các hầm thử đủ thứ rượu và sau đó vác thêm 20 lít về Budapest "oánh chén" tiếp.

Chưa hết, đến đây bạn sẽ nghe "quảng cáo" nhiều về "thung lũng của những người đàn bà đẹp", bởi tương truyền ở đây tỉ lệ phụ nữ đẹp rất cao. Đó là sự thật hay chỉ do cánh đàn ông say mềm rượu "máu bò" - một loại rượu rất nổi tiếng ở Hung - đâm nhìn ai cũng thành "công chúa" hết cả? Bọn tôi thật sự chưa đủ thời gian để chiêm nghiệm điều này...

Thử rượu trong hầm rượu

Biểu tượng một hầm rượu ở Eger

Một ngày ở Eger không đủ để khám phá hết thành phố, nhưng với những gì chúng tôi được chiêm ngưỡng và thưởng thức cũng để lại những kỷ niệm khó quên...

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang