> Đáp án chính thức đề thi ĐH khối A 2009 của Bộ GD&ĐT
> Gợi ý giải đề thi ĐH 2009 môn Hóa học khối A
> Gợi ý giải đề thi ĐH 2009 môn Vật Lý khối A
> Hai TS làm bài được 2/3 thời gian phải đưa đi cấp cứu
> Gợi ý giải đề thi môn Toán khối A
> Xuất hiện đáp án giả môn Toán khối A
> Thí sinh TP.HCM than khó với đề Toán khối A
> Nhiều thí sinh bị hạ đường huyết khi đang thi
Tại mỗi điểm thi ở Thủ đô, dọc những đường dành cho người đi bộ hay dải phân cách của trường, hàng loạt quán cóc, lều tạm mọc ra nhằm phục vụ cho phụ huynh đưa con em đi thi. Tuy nhiên việc mọc ra những quán nhỏ này đã làm mất trật tự an ninh tại mỗi điểm thi và khiến nhiều đội ANTT cũng như SV tình nguyện trở tay không kịp.
Chỗ nào có phụ huynh, chỗ đó có trà đá
Trước cổng các địa điểm thi, phụ huynh và người nhà thí sinh thường ngồi đợi con em mình trong các giờ thi nên quán cóc trong những ngày này, quán cóc thi nhau mọc lên. Ngoài bán nước, các chủ quán còn "kiêm" chân bán đáp án "lởm" cho cha mẹ sĩ tử.
Đường Nguyễn Trãi mùa thi - mùa quán cóc mọc
Trên trục đường Nguyễn Trãi dọc các cụm thi như ĐH KHTN, ĐH KHXH&NV, THPT chuyên Tự Nhiên, ĐH Ngoại ngữ, HV Công nghệ bưu chính viễn thông, ĐH Kiến trúc Hà Nội trong hai ngày thi vừa qua đã có hàng chục quán cóc, lều cơm mọc ra như nấm sau mưa. Nhiều quán còn ngang nhiên chiếm luôn cả chỗ để xe của phụ huynh thí sinh để kiếm chỗ "sinh nhai". Dăm ba cái ghế con, một hộp xốp, vài cái cốc nhựa cũng làm thành một hàng nước di động ngay tại các điểm thi. Trung bình mỗi điểm cũng phải đến gần chục quán. Mỗi quán cũng chiếm khá nhiều diện tích lòng đường. Tranh thủ "thời cơ", người bán hàng tăng giá cốc trà lên gấp đôi, gấp ba so với những ngày bình thương.
Đấy là chưa nói đến việc bán hàng ở lòng đường bụi bặm thì chắc chắn việc vệ sinh an toàn cũng chẳng được các chủ quán quan tâm. Không có xô đựng nước, không lau chùi cốc chén, cứ phụ huynh nọ uống tiếp nối phụ huynh kia. Nhiều phụ huynh ca thán: "Có cốc trà đá bé tẹo cũng mất 3 - 4 nghìn bạc. Có lúc vớ phải nước ôi, nước thiu nên lại mất thêm tiền thuốc đau bụng".
Cứ dẹp rồi lại mọc
Dọc dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi, 2 ngày thi vừa qua, các quán cóc cũng nhanh chân chiếm mất nơi để xe chờ sĩ tử lý tưởng của các bậc phụ huynh và người nhà. Nhiều vị phụ huynh vừa để xe lên đã bị vài chị bán hàng nước quát: "Tiếc hai nghìn để xe à?". 2 nhà xe của 2 trường ĐH KHTN và ĐH KHXH&NV hết chỗ nên lực lượng CSGT đã cho phép phụ huynh để xe trên lòng đường và dải phân cách giữa đường lớn và trường. Còn những người bán hàng xung quanh đó thì sẵn sàng bất chấp mọi quy định, chiếm luôn chỗ đó để chớp thời cơ buôn bán.
Bà Lê Thị Lan, ngõ 336, đường Nguyễn Trãi có quán trà đá ở đằng sau cổng phụ trường Nhân Văn nhưng vẫn cử con dâu và con trai ra lòng đường gần trường để bán. Bà cho biết: "Tội gì không đem ra mà bán, cả năm mới có một lần. Cổng phụ thì không thể bán được bằng ở lòng đường gần trường nên cứ mang ra đó là nườm nượp khách".
Nhiều người dân gần các điểm thi cũng chớp thời cơ rất nhanh như bà Lan, người bán xôi, người bán trà và thậm chí có người được nhờ để tiếp thị cho các trường Đại học. Những lều tạm, quán cóc lổn nhổn, nhộn nhạo là hình ảnh phổ biến trong mùa thi đại học mỗi năm.
Bán nước kiêm bán "đáp án" giả
Hai ngày thi là hai ngày vô cùng vất vả của đội SVTN cũng như lực lượng ANTT các phường vì số lượng thí sinh, phụ huynh nhiều. Bên cạnh đó còn có những đội quân "trà đá, nhân trần" kiêm "tiếp thị" cho các trường ĐH dân lập hay bán đáp án giả.
6 nghìn một tờ báo, có đáp án là 11 nghìn
Theo một cán bộ phường Thanh Xuân Trung cho biết: Cứ dẹp ở đầu đường thì đến cuối đường quán cóc lại mọc và ngược lại. Đến lực lượng CSGT tham gia dẹp cũng không hết vì các quán này trà trộn vào chỗ người nhà thí sinh nên rất đông và nhiều quán ngụy trang rất khó phát hiện. Thậm chí khi bị đuổi có nhiều người còn xuống hẳn lòng đường bán hàng.
Thời điểm và loại hàng bán của các chủ quán cũng rất đa dạng và phong phú. Khi thí sinh vào làm bài thì bán trà đá cho phụ huynh ngồi chờ. Khi thi sinh ra khỏi địa điểm thi thì quay ra bán đáp án, bán nhật báo có gợi ý lời giải và tiếp thị cho các trường.
Việc làm này khiến nhiều thí sinh và người nhà khá bức bối. Anh Trần Quang Thanh ở Quảng Ninh cho hay: "Ngay sáng hôm qua, vì hồi hộp, sốt ruột quá nên tôi mua tờ đáp án môn Toán giá 10.000 đồng cho con. Ai ngờ đáp án sai lè, con tôi làm đúng xem đáp án lại thấy sai nên buổi chiều cháu thi mất tinh thần". Nhiều thí sinh học ở các trường chuyên cho biết: Các đáp án bán tại trường thi không chính xác, tốt nhất về xem ở các trang uy tín và chất lượng trên Internet cho đỡ mất tinh thần".
Hậu quả là lòng đường đầy rác
Sự việc bán đáp án "lởm" cũng đã được đội SVTN tiếp sức mùa thi báo lên UBND Phường sở tại và các cơ quan chức năng nhưng cũng chưa dẹp được. Tại cụm thi trường ĐH Ngoại ngữ, lực lượng ANTT cũng đã chú ý dẹp nhưng không xuể vì đội quân này hay lẩn vào chỗ đông người nhà thí sinh.
Một phụ huynh bức xúc: "Con tôi vừa thi xong môn đầu đã có mấy người đến tiếp thị các trường Đại học Dân lập. Cháu đang mất tinh thần lại nghe thấy những từ như "nếu không đỗ thì..." càng trở nên mất tinh thần hơn. Thế cháu làm sao mà thi các môn khác tốt được".
Những quán cóc, lều tạm luôn làm mất trật tự an toàn tại các điểm thi và gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên các trục đường "nóng". Vì vậy việc dẹp loại hình buôn bán này cần được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm túc hơn trong các đợt thi sau.
Nguyễn Thu Hà