Những đáp án bất ngờ

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 33 tháng trước 1287 lượt xem

Nhung dap an bat ngo

Trong lần gặp lại các ngôi sao giải nhà nghề Malaysia, HLV Ferguson đã tiến hành khá nhiều thử nghiệm về nhân sự ở đội hình xuất phát. Ở tuyến dưới, Wes Brown có trận đầu tiên sau nhiều tháng chấn thương. Trên hàng công bộ đôi Rooney - Berbatov phải nhường chỗ cho cặp tiền đạo một già một trẻ Macheda - Owen. Trong khi đó Zoran Tosic thay thế Nani ở vị trí tiền vệ trái.

Chỉ sau hơn 10 phút, những thử nghiệm của Sir Alex đã phát huy tác dụng. Owen và Macheda hỗ trợ nhau cực tốt trong lần đầu tiên đá cặp cùng nhau. Trong khi Macheda nổi bật ở sự xông xáo thì Owen cho thấy sự lão luyện của mình thông qua cách di chuyển và chọn vị trí. Tài năng trẻ người Italia chính là người mở tỷ số với một pha kết thúc ở phút 11. Gần như ngay sau đó tới lượt Owen ấn định chiến thắng cho M.U. Đây là pha lập công thứ 2 của cựu thần đồng bóng đá Anh trong chuyến du đấu Châu Á. Những bàn thắng liên tiếp của Owen là minh chứng xác thực nhất cho thấy tiền đạo này chưa hết thời. “Bệnh nhân người Anh” có thể không còn giữ được những pha nước rút thần tốc, nhưng nhạy cảm làm bàn trong anh vẫn còn nguyên.

Owen đã trở lại đầy ấn tượng

Ngoài Macheda và Owen, Sir Alex hẳn cũng hài lòng với những gì mà Zoran Tosic thể hiện. Tiền vệ người Serbia tuy thấp bé (chỉ cao 1m71) nhưng đã khiến các khán giả trên sân phải ngước nhìn. Với kỹ thuật điêu luyện, Tosic thường xuyên xỏ mũi hậu vệ đối phương với những pha đi bóng hết sức lắt léo. Màn trình diễn của cựu cầu thủ Partizan làm gợi nhớ đến một Ryan Giggs thời kỳ đỉnh cao. Đến giờ có thể hiểu tại sao HLV Ferguson không mặn mà trong việc theo đuổi Ribery. Đơn giản bởi trong tay ông đã có Tosic.

Nhìn chung phần lớn các thử nghiệm của Ferguson đều thi đấu khá tốt trong lần gặp lại các ngôi sao giải nhà nghề Malaysia. Giờ đây hẳn các CĐV M.U sẽ không còn cảm thấy lo lắng về sự thiếu vắng Ronaldo trong mùa giải tới.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang