Những ngày này người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đang nô nức đi chợ mua sắm chuẩn bị đón một cái tết ấm áp bên gia đình, người thân.
Tại các tỉnh miền núi phía Bắc nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ngày chợ phiên cuối năm càng đông vui, nhộn nhịp. Từ các chị, các bà tới em nhỏ xúng xính trong bộ đồ truyền thống, đi bộ vài tiếng đồng hồ vượt qua những triền núi cao cheo leo để xuống chợ mua, bán đồ phục vụ dịp tết.
Các chị, các bà người dân tộc Dao đỏ xúng xính trong bộ trang phục truyền thống xuống chợ tết. Ảnh: TK
Những mặt hàng được mọi người tập trung mua sắm chính là thịt heo để gói bánh chưng; chỉ, vải thêu lên áo truyền thống; trang sức mới cho bộ áo quần truyền thống... Mía Nguyên Bình (Cao Bằng) nổi tiếng mềm, ngọt và là món quà được bà con dân tộc rất thích mua về. Điều đặc biệt, nơi được nhiều bạn trẻ người dân tộc thiểu số ưa thích nhất chính là các cửa hàng bán điện thoại di động. Một chủ cửa hàng tại thị trấn Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, cho biết giá mỗi chiếc chỉ vài trăm ngàn đồng nên bán khá chạy. Lý Mù Coi, dân tộc Dao, cùng bạn xuống chợ chơi và tranh thủ nhắn tin di động về nhà. Coi cho biết nhà ở xã Phan Theng, đi bộ mất ba tiếng đồng hồ mới tới chợ thị trấn nhưng “không hề gì, một năm mới có cái tết mà!”.
Mùa xuân đã về trên khắp các bản làng vùng núi Tây Bắc.
TRÙNG KHÁNH - QUẾ TÌNH