ND - Trong cuộc sống hằng ngày với bao bộn bề, lo toan, nhưng vẫn xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, những việc làm tình nghĩa. Không ít gia đình đã hiến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mét vuông đất để xây trường học; có người bỏ tiền, bỏ công sức làm cầu, làm đường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong vùng.
Có người không tham của rơi, mặc dù đời sống nghèo khó, có khi phải lo ăn từng bữa, nhưng khi nhặt được số tiền lớn vẫn đem trả người bị mất. Nhiều cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng, thuế, bưu điện trả lại tiền thừa hay tiền khách bỏ quên. Nhiều người không thờ ơ trước cái xấu, cái ác, sẵn sàng ra tay đuổi bắt cướp để bảo vệ dân lành. Không ít người dám hy sinh cả tính mạng lao vào đám cháy hoặc nhảy xuống dòng nước xiết để cứu người... Còn rất nhiều, rất nhiều việc làm tốt như thế.
Mỗi dịp Xuân về, Tết đến, cũng là dịp mọi người cùng chung tay làm việc thiện. Các địa phương, đơn vị, cá nhân quan tâm chăm lo Tết gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam. Việc chăm lo, giúp đỡ có thể được tổ chức công khai, có kế hoạch bài bản, theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước, nhưng, nhiều trường hợp, sự giúp đỡ diễn ra âm thầm, lặng lẽ. Để những trẻ em nghèo, trẻ em đường phố được vui Tết, có doanh nghiệp chủ động đón các em về phát quà cho các em; tổ chức cho các em vui chơi, ca hát. Tại nhiều bệnh viện xuất hiện những "bữa cơm tình nghĩa", "nồi cháo tình thương" miễn phí cho người bệnh nghèo. Vào đêm giao thừa, nhiều nhóm bạn trẻ mải mê rủ nhau đi phát bánh chưng, quần áo, sách vở cho những trẻ em sống dưới gầm cầu hoặc xóm chài nghèo khó. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", những nghĩa cử cao đẹp, những việc làm tình nghĩa giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ thật đáng quý biết bao!
Mong rằng, những việc thiện, những việc làm tốt sẽ ngày càng được nhân rộng để xã hội bớt đi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ và những số phận kém may mắn có cuộc sống tốt đẹp hơn.
LÝ QUỲNH ANH (Long An)