Nhà Thủ tướng Thái Lan bị tạt máu

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 24 tháng trước 48 lượt xem 1 tin đăng lại

Nha Thu tuong Thai Lan bi tat mau

Nhà riêng Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã trở thành mục tiêu tiếp theo trong cuộc tấn công bằng máu của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD).

Hôm qua, lực lượng áo đỏ đã bắt đầu một ngày mới ở Bangkok bằng việc diễu hành ầm ĩ qua các đường phố ở trung tâm để đến ngõ Sukhumvit 31, nơi nhà riêng của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tọa lạc. Hàng rào an ninh bao gồm khoảng 1.000 binh sĩ quân đội và cảnh sát được lập nên ở tất cả các con hẻm dẫn vào nhà ông Abhisit. Đến khoảng 12 giờ trưa, sau khi lãnh đạo và người biểu tình của UDD tụ tập đông đủ, một cuộc thương lượng với cảnh sát đã diễn ra. UDD được phép tiến vào gần nhà riêng ông Abhisit hơn trong khi lãnh đạo áo đỏ và một vài người ủng hộ được phép xách những can đựng máu xuyên qua hàng rào an ninh.

Những can và bình máu lớn liên tục được người biểu tình và lãnh đạo UDD đổ xối xả lên tường và cổng nhà ông Abhisit. Lực lượng cảnh sát đứng dàn hàng trước cửa dù đã dùng khiên để che chắn nhưng cũng không tránh khỏi việc bị máu hắt vào người. Một số người biểu tình khác thì ném các gói máu nhỏ bay qua hàng rào vào bên trong khuôn viên nhà thủ tướng. Từ bên trong nhà, người ta liên tục xịt nước, đổ nước xà phòng ra để tẩy uế. Lượng máu được tạt vào tường và cổng rất nhiều, cộng với cơn mưa đổ ập xuống lúc đó đã làm thành một vũng máu nhớp nháp lớn. Hơi đất ẩm thấp bốc lên sau cơn mưa cộng với mùi máu khiến không khí hôi tanh và khó chịu vô cùng. Ông Abhisit lúc ấy không có ở nhà. Ông đang đi công tác ở miền nam. Nhiều tuần trước khi đại biểu tình xảy ra, nhà của ông cũng bị ném phân trong các vụ tấn công nhỏ lẻ.

Sau khi thực hiện xong vụ tạt máu, UDD tiếp tục kéo lực lượng đến Đại sứ quán Mỹ để biểu tình. Lực lượng áo đỏ này hôm 16.3 đã vô cùng tức giận khi Phó thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban trích dẫn một tin tình báo của Mỹ nói rằng cựu Thủ tướng Thaksin đã chỉ đạo người ủng hộ gây bạo lực.

Hôm qua cũng là ngày thứ 4 của cuộc đại biểu tình mà UDD khởi xướng. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy UDD sẽ giành thắng lợi hay nắm lợi thế. Hiện số người biểu tình bám trụ lại Bangkok chỉ còn chừng 10.000, sụt giảm mạnh so với con số gần 200.000 người trong ngày đầu tiên. Cảnh sát và cả báo giới đều tiên đoán cuộc biểu tình sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài ngày tới. Tuy nhiên, UDD tối qua thông báo bước tiếp theo sẽ là đưa lực lượng diễu hành khắp Bangkok vào 20.3 để kêu gọi sự ủng hộ từ người dân thủ đô và tuyên bố sẽ đấu tranh cho đến khi nào chính phủ đương nhiệm sụp đổ mới thôi. Có thể thấy bản thân việc Chính phủ Thái Lan đã để cho UDD dễ dàng thực hiện chiến dịch máu của mình mà không trấn áp cũng khiến cho lực lượng này không có cớ để tiến tới.

Có vẻ như kế hoạch máu này của UDD tuy độc nhưng không thực tế. Vừa bị chỉ trích, lại chẳng thể cứu vãn nổi tình thế, dường như UDD đang lúng túng trong đường hướng đấu tranh của mình. Họ không có một cái cớ thật sự thuyết phục để tập trung người ủng hộ. Những ngày biểu tình vừa qua cũng chỉ ra rằng số người thực sự ủng hộ UDD không còn nhiều như trước. Có thể, người ta cũng đã bắt đầu cảm thấy chán nản với các mâu thuẫn chính trị không lối thoát ở Thái Lan.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát thủ đô Bangkok cũng đã xác nhận các thông tin tình báo về một âm mưu ám sát Thủ tướng Abhisit, theo TNA. Khoảng 400 cảnh sát tuần tra cũng đã được tăng cường trong khu vực thủ đô Bangkok. Còn đối với những người tạt máu vào nhà thủ tướng, cảnh sát sẽ đệ đơn lên tòa án xin lệnh bắt sau khi có đầy đủ bằng chứng với các cáo buộc phá hoại tài sản tư và nhục mạ người khác.

Việt Phương

(VP Bangkok)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang