Con trai cũng chỉ là con người thôi mà, ai chẳng có nhu cầu ăn uống và những sở thích riêng biệt?
Người gửi: Ngọc Hân Email: kellyhong...@yahoo.com Có thể gọi người yêu tôi là một "tay sành ăn". Anh ấy như một cuốn từ điển sống về "ẩm thực vặt" của Hà Nội vậy, bạn bè tôi được anh ấy dẫn đi ăn cũng phải kinh ngạc về những "hiểu biết" của anh ấy. Bạn bè tôi, đứa nào định ăn gì là sẽ gọi điện cho anh ấy hỏi xem nên ăn ở đâu thì ngon.
Đôi khi, cũng có người xúc nói kháy người yêu tôi "đàn bà" quá, ai đàn ông con trai lại như thế bao giờ. Lúc ấy quả thực tôi cũng hơi nóng gáy vì quen biết bao nhiêu người, có bao nhiêu bạn là con trai mà cũng chẳng gặp ai như thế bao giờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại việc anh ấy có những hiểu biết và kinh nghiệm đó thì có hại gì cho ai đâu? Về cá nhân tôi thì thường xuyên được đi ăn các món ngon, lạ, hấp dẫn với giá cực kỳ mềm. Chúng tôi chẳng bao giờ lo thiếu chỗ chơi, vì toàn đi ăn hết nơi này tới nơi khác. Khi đi ăn được một vòng thì lại nhớ món đầu tiên mất rồi.
Bạn bè tôi thì rất quý mến anh ấy. Mấy ai quen được một cuốn từ điển ẩm thực sống động thế cơ chứ? Tôi nghĩ cũng chỉ nên trách Thắng về việc cậu ấy điệu và thích làm đẹp quá đà mà không quan tâm đến sĩ diện bản thân hay sự vất vả của bố mẹ, còn ăn vặt là vấn đề riêng tư. Cậu ấy cũng chẳng lấy đồ của bạn hay bạn bè bạn ăn mà mọi người có quyền lên án cậu ấy. Việc thành "trai bao" để lấy tiền ăn diện cũng không được ổn lắm, nhưng theo tôi thì bạn không nên chia tay ngay mà hãy nói chuyện thẳng thắn và nếu ý Thắng cần bạn mà muốn thay đổi thì nên cho cậu ấy một cơ hội. Thân mến!