“Người quen” băt cóc trẻ em
Xem tin gốc
CATPHCM
- 29 tháng trước
69 lượt xem

Khoảng 10 giờ trưa một ngày cuối tháng 9-2009, chị Ngô Thị Đào, công nhân trong Khu chế xuất Linh Trung 1, ở trọ tại nhà thuộc đường số 4, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TPHCM) khép cửa phòng rồi để đứa con trai hơn 11 tháng tuổi ngồi chơi một mình, tranh thủ vào nhà vệ sinh giặt quần áo. Bình thường thằng bé rất ngoan nhưng hôm nay không hiểu sao chơi được năm phút thì khóc thét lên. Chị Đào vội vàng chạy ra, thấy một cô gái chừng hơn 20 tuổi ăn mặc lịch sự vừa đẩy cửa vào, đưa tay ra để bồng thằng bé. Chị hốt hoảng ôm con vào lòng hét lên: “Chị là ai? Không quen biết mà chị vào phòng định bồng con tôi đi đâu?”. “Em ở dãy sau. Em đi ngang qua thấy bé ngồi một mình nên định vào bồng nó đi chơi!”, cô ta nói rồi nhanh chân bỏ đi.
Vợ chồng anh Trung, chị Đào phải gởi con về quê cho an toàn
Nhìn mặt cô gái lạ hoắc lạ huơ, không giống ai ở cùng khu trọ lại thêm hành động lén lút rất mờ ám, chị Đào sinh nghi nên đi theo ra ngõ. Biết đã bị lộ, cô ta bước nhanh như chạy, nhảy lên xe hai người đàn ông đi trên hai xe máy đang đợi chuồn mất. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, người dân lại thấy ba người này lởn vởn quanh khu vực nhưng do người đông nên chúng bỏ đi. Anh Nguyễn Văn H., một công nhân ở gần khu trọ của chị Đào cho biết, “cháu của anh cũng vừa bị nhóm người này dụ cho kẹo rồi dắt đi. Rất may, chị anh là mẹ của cháu phát hiện kịp thời và tri hô nên chúng để cháu bé lại và lên xe bỏ chạy.
Hoang mang lo lắng, vợ chồng chị Đào đành nuốt nước mắt gửi con về tỉnh Quảng Bình nhờ ông bà nội chăm sóc. Đó cũng là giải pháp mà nhiều cặp vợ chồng trẻ công nhân khác áp dụng để đảm bảo an toàn cho con mình. Theo anh Nguyễn Văn Trung - chồng chị Đào thì rất có thể đây là một nhóm tội phạm bắt cóc trẻ em chuyên nghiệp vì trước khi hành động chúng đã điều nghiên về nạn nhân rất kỹ. Cho đến nay tại khu phố 3, phường Linh Xuân, nhóm người trên chưa thực hiện thành công vụ bắt cóc trẻ em nào nhưng mọi người cần đề cao cảnh giác, trông nom con cẩn thận, không để sơ hở cho chúng lợi dụng thực hiện âm mưu.