Minh Hồng nói: “Chuyến đi ấy đã thay đổi cuộc đời tôi”. Giấc mơ về Nam Cực vẫn ám ảnh chị mãnh liệt suốt 12 năm qua, và trong những ngày cuối của năm 2009, Minh Hồng đã trở lại Nam Cực.
“Nam Cực vẫn đẹp như trong ký ức của tôi suốt 12 năm qua. Chỉ có điều lần này chúng tôi nhận ra, có rất nhiều tảng băng lớn trôi trên biển. Gần 90% các sông băng ở bán đảo Nam Cực đang bị thu hẹp, mỏng đi, và tan rã do trái đất nóng lên. Đó chính là nguyên nhân làm mực nước biển dâng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người dân sống bên bờ biển trên toàn thế giới. Ở Nam Cực, khi đứng giữa bao la thiên nhiên hùng vĩ, không một dấu chân người, tôi chợt thấy rằng, hành tinh này vẫn tồn tại hàng bao nhiêu năm nay. Rồi tự nhiên con người xuất hiện, đi khắp nơi, khai thác tài nguyên, tàn phá môi trường. Và thật may là Nam Cực vẫn còn đó, trở thành miền đất hoang dã rộng lớn duy nhất còn sót lại. Nếu ai có cơ hội được nhìn một vùng đất hoang dã đẹp đến kinh ngạc như vậy, chắc họ cũng muốn giữ cho những phần khác của trái đất này được nguyên vẹn như thế...” - Minh Hồng bắt đầu câu chuyện về Nam Cực của chị như vậy.
Hoàng Thị Minh Hồng (bìa phải) cùng đồng đội đã đặt chân đến Nam Cực
Năm 1997, Hoàng Thị Minh Hồng được chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự chuyến thám hiểm Nam Cực lần đầu dành cho thanh niên thế giới, do 2014 thực hiện (2014 là tổ chức hoạt động với mục đích tuyên truyền về tầm quan trọng và bảo vệ hiệu lực của Hiệp ước Nam Cực, để vùng châu lục hoang dã lớn nhất còn sót lại trên trái đất không bao giờ bị khai thác). Cô gái nhỏ nhắn ấy là công dân Việt Nam đầu tiên cắm quốc kỳ tại đây. Trở về từ Nam Cực, Minh Hồng lăn xả vào sự nghiệp môi trường, như thể đó là “nghiệp” của đời mình. Từ bỏ công việc đang ổn định tại báo Đầu Tư, Minh Hồng về làm cho WWF (Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên). Trong bảy năm, chị tham gia hàng chục dự án bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam và khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng. Rong ruổi khắp các vùng sinh thái, xót xa khi chứng kiến từng cây rừng bị chặt hạ, từng con vật hoang dã bị tiêu diệt để phục vụ thú vui “ẩm thực” của con người. “Chính chúng ta đang tận diệt thiên nhiên - nguồn sống của mình, chỉ vì sự thiếu hiểu biết và những nhu cầu ích kỷ” - Hồng nói và tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ với tất cả quyết tâm: lay động ý thức trách nhiệm của con người đối với môi trường sống.
15 cựu thành viên ưu tú trong số 500 người đã từng tham gia các đoàn thám hiểm Nam Cực hơn 10 năm qua, được chọn để đồng hành trong chuyến thám hiểm mang tên “Hiệp ước Nam Cực” 2009. Minh Hồng có mặt trong số các nhà thám hiểm xuất sắc đó. Quan trọng hơn, lần thứ hai trở lại Nam Cực, chị đã xây dựng được “đoàn Việt Nam” với sáu người - là đoàn đông thành viên nhất và nhiệt tình nhất của chuyến thám hiểm.
Sau hai tuần của “chuyến phiêu lưu trong mơ”, mỗi người trong đoàn VN thám hiểm Nam Cực khi trở về đều phải quay lại với cuộc sống thường nhật của mình. Và tuy không ai trả lương cho công việc “đại sứ môi trường” – nhưng họ đã thức hiện vai trò ấy một cách tự nguyện. Minh Hồng đang làm cho công ty Truyền thông Venus. Buổi tối và những ngày cuối tuần, chị dành gần như trọn vẹn thời gian để làm website, viết bài cho báo, chuẩn bị nội dung để đi nói chuyện ở các nơi về Nam Cực và bảo vệ môi trường. Minh Hồng cho biết: “Mọi người thường nghĩ, bảo vệ môi trường là việc của ai đó, là trách nhiệm của bộ, ngành hoặc các tổ chức - “nó” không liên quan đến mình, như vậy thật nguy hiểm! Tôi muốn, nếu có thể, mỗi ngày mọi người dừng lại, chỉ một phút thôi, để suy nghĩ và ý thức trách nhiệm về từng việc mình làm – để đừng gây tổn thương cho môi trường thêm nữa”.
Thuyết phục mọi người thay đổi hành vi, để có một lối “sống xanh” thân thiện với môi trường, đương nhiên là việc lớn của cả cộng đồng. Nhưng Minh Hồng tin vào nỗ lực của mỗi cá nhân: “Nếu nhiều người cùng làm, sức mạnh ấy sẽ không hề nhỏ. Chúng ta không thừa hưởng hành tinh này từ cha ông, mà chúng ta mượn nó từ những thế hệ sau này. Hãy bảo vệ nó để khi ta không còn, con cháu ta vẫn có một hành tinh trong lành để sống".
Tường Thụy