(Zing) – Ông Radivoke Lajic, 50 tuổi ở miền bắc Bosnia cho rằng mình là mục tiêu tấn công của người ngoài hành tinh sau khi các vật chất ngoài trái đất rơi xung quanh nhà ông đến 6 lần.
Ông Lajic hiện sống ở một ngôi làng nhỏ tên là Gornji Lajici ở miền bắc Bosnia, gần Prijedor nói rằng, cứ mỗi khi trời mưa là những thiên thạch lại rơi xuống. Thiên thạch đầu tiên rơi ở gần nhà ông là vào tháng 11/2007. Từ đó đến nay đã 6 lần các thiên thạch rơi xuống xung quanh nhà ông khi trời mưa.
Chính các nhà khoa học thuộc Đại học Belgrade đã kiểm chứng và công nhận rằng những mẫu đất đá từ trên trời rơi xuống nhà ông Lajic là thiên thạch.
“Tôi cảm thấy mình là mục tiêu của người ngoài hành tinh, tôi không hiểu tại sao lại như vậy nhưng rõ ràng là đang có ai đó muốn tấn công tôi”, ông Lajic nói với các phóng viên.
Ông Lajic đã bán một mẫu vật thiên thạch mà ông nhặt được quanh nhà mình cho một trường đại học ở Hà Lan, để lấy tiền gia cố mái nhà bằng các tấm thép lá dầy. “Tôi cảm thấy cần phải làm như vậy, làm sao tôi biết được rằng người ngoài hành tinh có tấn công khi tôi đang ngủ hay không”, Lajic tỏ ra lo lắng.
Tuy có hơi lo lắng một chút về vấn đề an toàn nhưng Lajic cũng thừa nhận rằng, những mẩu thiên thạch, mà theo ông là vũ khí của người ngoài hành tinh, đã mang lại nhiều niềm vui cho gia đình. Từ khi lượm được những thiên thạch đó, có rất nhiều người yêu thích khoa học không gian trên khắp thế giới đến thăm và làm quen với gia đình ông. Lajic cũng đang có dự định xây dựng một bảo tàng thiên thạch nhỏ ở sân sau nhà mình.
Hiện nay, các nhà khoa học cũng không thể giải thích hiện tượng trên. Một số nhà nghiên cứu đang tập trung xem xét tần xuất của các “vụ tấn công” để đi đến xác định nguyên nhân.