Ngồi nhà vẫn cười thoải mái

Xem tin gốc 

Mực tím - 26 tháng trước 35 lượt xem

Ngoi nha van cuoi thoai mai

Ngoài những bộ phim chiếu rạp hoành tráng, Tết năm nay bạn vẫn có thể “xả stress tại gia” với các bộ phim hài trên truyền hình.

Một phim liên quan đến... con cọp, một phim liên quan đến hậu trường showbiz nhưng chắc chắn cả haiphim đều mang lại nhiều tiếng cười ý nghĩa...

1. LÀM CA SĨ? DỄ THÔI!

Với mong muốn lăng - xê đứa cháu ngoại thành ngôi sao ca nhạc càng sớm càng tốt, bà Tư đã không từ chối bất kì “chiêu thức” nào để đạt được mục đích.Tất cả những tình huống oái oăm, hài hước đó sẽ được thể hiện trong bộ phim Chuyện đời!!!

Ca sĩ Tiêu Đàm cũng có màn biểu diễn đầy ngẫu hứng...

Bà Tư và bầu show Đặng Tiền sẽ có nhiều khán giả...

“Rút ruột” cho Chuyện đời!!!

Chuyện đời!!! dài 6 tập do Lâm Lê Dũng làm đạo diễn với sự góp mặt của các diễn viên Khánh Hoàng, Thanh Bạch, Xuân Hương, Phương Dung, Nam Cường, Phương Trinh, Thanh Giảng, Bích Vân, Mỹ Kim... Phim sẽ khởi chiếu lúc 21g30 trên kênh HTV7, bắt đầu từ mùng 1 Tết (14/2/2010).

Theo như tâm sự của nghệ sĩ Xuân Hương, khi nhận được lời đặt hàng từ công ti FPT Media, chị đã suy nghĩ rất nhiều về một kịch bản “lạ, hài, sâu sắc và có liên quan đến ca sĩ”. Hơn 2 tháng sau, Chuyện đời!!! hoàn tất. Phim xoay quanh gia đình ông Tư - bà Tư có đứa cháu ngoại 17 tuổi. Trái với ông Tư - một cán bộ hưu trí mẫu mực, bà Tư là một người đầy tham vọng và toan tính. Để nhanh chóng lăng - xê đứa cháu ngoại Anh Huy thành ngôi sao ca nhạc, bà Tư đã bắt tay với Đặng Tiền, một bầu show bất tài và hám lợi. Với những cách lăng - xê kì quặc, bà Tư đã làm cho những người trong gia đình một phen khiếp vía...

Chị Xuân Hương bộc bạch: “Vì đây là kịch bản phim đầu tay nên tôi viết Chuyện đời!!! bằng chính vốn sống và những gì mình quan sát được. Để khắc họa nhân vật ông Tư, tôi đã copy gần như toàn bộ con người thật của ba tôi, còn các nhân vật khác thì hầu như đều... hài từ cái tên. Ví dụ như con gái bà Tư là Đoan Trang thì lại chẳng đoan trang chút nào, đứa cháu gái tên Thùy Mị lại “gấu” như con trai, nghệ danh Tiêu Đàm Đan của Anh Huy cũng chỉ là vay mượn từ ba ca sĩ nổi tiếng. Còn bà Tư tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất “sân si” tham gia làm nghệ thuật cùng cháu...

Cười đấy, rồi suy ngẫm đấy

Tiếng cười trong Chuyện đời!!! chủ yếu là qua tình huống, lời thoại và tính cách nhân vật. Một bà Tư ăn mặc diêm dúa đóng giả Na Tra bay lên bay xuống trong clip ca nhạc, một dàn vệ sĩ chạy có cờ khi đụng chuyện, một liveshow được dựng lên ngay kế... bãi đất trống bụi bay mịt mù, những lời thoại ngô nghê đầy “ẩn ý”... “Tôi thích phê phán mọi chuyện qua lăng kính hài hước. Với Chuyện đời!!!, tôi muốn nêu lên lối sống hợm hĩnh, lố bịch, không trọng tình nghĩa của một số người, đồng thời nói lên những quan niệm sai lầm của những người bước chân vào làm nghệ thuật” - chị Xuân Hương thổ lộ.

2. KHI CON GÁI LÀ... CON CỌP

Chị Minh Thư ơi, nhẹ tay cho em nhờ với!

1... 2... 3... thủ thế cùng “sư phụ”.

Ông bà ta thường nói con gái tuổi Dần thường cao số, mạnh mẽ về tính cách nhưng lại lận đận về tình duyên. Và nhận định đó dường như cũng “vận” vào bốn cô gái của nhóm Tứ Quý Dần trong phim Quý cô tuổi Dần. Người đầu tiên của nhóm Tứ Quý Dần là phóng viên Minh Ngọc (Minh Trang), một quý cô lớn tuổi nhưng vẫn cô đơn vì tính khí thất thường. Người thứ hai là NamAn (Minh Thư) - một huấn luyện viên môn võ Vovinam hơi bị... nam tính và bộc trực. “Oan gia” của cô chính là học viên Bảo Minh (Anh Tài) vốn là một công tử bột nhưng lại thầm yêu cô huấn luyện viên khô cứng và lớn hơn tuổi mình. Hai nhân vật còn lại là Mimi (Thu Thủy), một cô gái trẻ hay mơ mộng về một chàng

bạch mã hoàng tử và Hoàng Thanh (Hồng Thy) luôn bị người mẹ mê tín tìm cách giải số để cho cô khỏi... ế chồng. Trong lúc tìm cách chứng minh “con gái tuổi Dần không bị ế”, nhóm Tứ Quý Dần đã gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười...

Anh Tài - Phát hiện mới của công ti Phước Sang

Bộ phim Quý cô tuổi Dần dài 6 tập do Lâm Lê Dũng làm đạo diễn sẽ phát sóng vào lúc 20g mỗi ngày trên kênh VTV1, bắt đầu từ 25 Tết (8/2/2010).

22 tuổi, cao 1m80, ca sĩ Anh Tài - người đóng cặp với Minh Thư - được xem như một phát hiện mới của công ti Phước Sang. Không chỉ thủ vai nam chính trong phim, Anh Tài còn là người thể hiện ca khúc chính Quý cô tuổi Dần - một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Yên Lam.

Chỉ mới đi hát khoảng hai năm và chưa từng đóng phim, Tài nghĩ sao khi được giao một vai nhiều đất diễn như vậy?

- Tài thấy mình bị áp lực nhiều lắm. Ngay ngày đầu tiên bấm máy, Tài đã bị đạo diễn mắng te tua vì cái “tội” chưa nắm bắt kĩ tâm lí nhân vật. Càng bị la thì Tài càng rối, cuống cuồng thế nào Tài làm bể luôn chiếc bình lớn trong phòng khách của chủ nhà. Cũng may không bị người ta bắt đền. Sau lần đó Tài quyết tâm cố gắng và nhờ sự hướng dẫn của chú đạo diễn, các anh chị diễn viên khác nên diễn xuất của Tài khá lên rất nhiều. Con người thật của Tài thế nào, suy nghĩ ra sao Tài cứ “bê nguyên xi” vào trong phim chứ không gò bó theo một khuôn khổ nào cả

Điều gì khiến Tài ấn tượng nhất khi tham gia Quý cô tuổi Dần?

- Là bị chị Minh Thư đánh liên tục. Có cảnh Tài bị chị ấy vật xuống đất gần 50 lần vẫn chưa đạt, cứ phải “tái diễn” lại miết, quay xong về nhà mình mẩy Tài bầm tím hết trơn. Chậc, đúng là con gái tuổi Cọp dữ thiệt!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang