Ngày xuân thăm nhà cổ

Xem tin gốc 

VTV - 26 tháng trước 28 lượt xem

Ngay xuan tham nha co

Ngôi nhà trên 100 tuổi ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ngay từ tên gọi đã thể hiện ước nguyện của ông bà để lại cho con cháu: Tích Thiện Đường.

Căn nhà cổ này được làm theo lối nhà rường Quảng Nam: 3 gian 2 chái và được thợ mộc nổi tiếng Kim Bồng miệt mài trong 3 năm.

Nhà rường phân bố khắp vùng Ngũ Quảng tới miền Đông Nam Bộ. Theo những thư tịch cổ để lại thì "rường" có nghĩa là ràng lại, trên là xuyên trinh dưới là đá. Tất cả hợp thành một bộ khung vững chắc. Cách thiết kế này có tác dụng đề kháng với tự nhiên quá khắc nghiệt ở đất Quảng.

Bàn tay của những nghệ nhân tài hoa còn lưu lại trên những nét chạm trổ tinh xảo trang trí trên từng đà ngang, đà dọc. Đôi chỗ trong nhà bị mối mọt thời gian gặm nhấm dần nhưng tâm niệm của những chủ nhân đầu tiên vẫn được ông Đỗ Hữu Minh - người cháu đích tôn nâng niu, gìn giữ.

Ông Đỗ Hữu Minh, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng nói: “Khi làm nên ngôi nhà, trong tâm ông cố tôi muốn nhắc nhở con cháu về sau nên mới lấy bảng “Tích Thiện Đường” để ở gian giữa, ý rằng đây là ngôi nhà ông bà để lại bằng công sức từ tâm đức để lưu truyền cho con cháu”. Hai bên có 2 câu đối: Thiên địa vô tư tích thiện tự nhiên phùng thiện, Thánh hiền hữu giáo tu thân khả dĩ lập thân – có nghĩa: “Người nào làm việc thiện sẽ gặt hái được điều thiện. Con người muốn lập thân thì phài tu thân”.

Đường nét chạm lá lật trên những chiếc "bảy" đơn sơ khỏe khoắn. Bậu cửa vuông vức, chắc chắn đỡ những cánh "lá bài" bạc màu thời gian.

Không cầu kỳ thanh tao như nhà rường ở Huế, không sâu hun hút như nhà cổ Hội An, ngôi nhà của người dân quê cũng mộc mạc đơn giản như chính bản chất người dân quê thành thật, hiền lành. Ngôi nhà này đã trải qua 5 đời con cháu. Ngay cả một gốc cây trong sân cũng trở nên gắn bó thiết thân.

Ông Đỗ Hữu Minh cho biết: “Điều đặc biệt là cây mai là có thế giống 1 bàn tay xòe ra. Ngày xưa, ba trồng, giờ ba khuất nhưng cây mai như bàn tay đưa vào trong nhà như tình cảm của ba lúc nào cũng che chở ôm ấp người thân trong gia đình”.

Đón Tết cổ truyền dân tộc, người Việt Nam dù ở đâu xa cũng muốn về sum họp gia đình, hương khói cho ông bà tổ tiên. Đó chính là ý nghĩa thiêng liêng, là nét đẹp truyền thống của người Việt, là ràng mối giữ lấy nếp nhà… để dù ai đi đâu xa cũng không quên nguồn cội.

Tác giả : Cẩm Tú

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang