Ngày về chiến thắng của Mourinho

Xem tin gốc 

Lao Động - 24 tháng trước 46 lượt xem

Ngay ve chien thang cua Mourinho

Tài năng của Jose Mourinho đã giúp Inter thắng 1-0 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge, qua đó thắng với tổng tỉ số 3-1 và giành vé vào vòng tứ kết.

Một năm về trước, Mourinho lần đầu tiên trở lại nước Anh và đã phải chứng kiến một thất bại không thể nào quên khi Inter của ông bị loại bởi M.U một cách tâm phục khẩu phục, cũng ở vòng 1/8. Còn rạng sáng qua là lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge của Mourinho trong tư cách đối thủ (trước đấy, ông từng đến dò thám). Và đó là chiến thắng không thể nào quên.

Trước trận đấu, Mourinho tuyên bố: “Tôi chưa từng thua ở Stamford Bridge”. Sau trận đấu, ông không ngần ngại nói rằng: “Hôm nay, tôi là kẻ thù ở đây. Kẻ thù đã chiến thắng. Chelsea đã nhiều lần bị loại khỏi Champions League một cách oan ức, bởi một “bàn thắng ma”, bởi những loạt penalty, bởi sự yếu kém của trọng tài. Nhưng hôm nay, họ đã thua mà không có gì để biện minh. Bởi chúng tôi mạnh hơn và xứng đáng với chiến thắng”.

Có thể rất nhiều người không thích nghe những lời Mourinho nói. Nhưng HLV người Bồ Đào Nha ấy nói được và làm được. Ở Stamford Bridge rạng sáng qua, Inter của Mourinho đã đá rất hay, hợp lý trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Lần đầu tiên ở sân nhà mùa này, Chelsea đã không thể chọc thủng lưới đối phương. Và việc Samuel Eto’o ghi bàn quyết định cho Inter ở phút 78 sau một đường phản công tuyệt đẹp là một điều tất yếu.

Lượt trận rạng sáng qua đã chứng kiến nỗi buồn vô tận của các đội chủ nhà. Sevilla đã chịu thất bại 1-2 trước CSKA Moscow. Đây được xem là bất ngờ khi Sevilla đã có trận hòa 1-1 ở lượt đi và được đánh giá mạnh hơn hẳn đại diện của Nga về mọi mặt. Trong chiến thắng của CSKA Moscow, một cầu thủ Châu Á đã thi đấu nổi bật, mang tên là Honda.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang