Với 11 lần các trọng tài chỉ tay ra vạch giữa sân, 3 trận đấu sớm vừa qua đã phá kỷ lục về số bàn thắng được ghi trong các trận đêm thứ Bảy. Tiếp theo kỷ lục về số bàn thắng trong 1 vòng đấu vừa bị phá ở vòng 28 (39 bàn), Serie A đang đi vào giai đoạn cuối mùa giải với xu hướng bùng nổ bàn thắng.
Nếu theo dõi trực tiếp trận Fiorentina - Genoa, không mấy ai tin quy luật trận sớm nhất vòng sẽ kết thúc với tối thiểu 3 bàn thắng, mặc dù các trận có mặt Genoa luôn đem lại niềm vui bất tận cho những NHM yêu thích các bàn thắng (trung bình 3,4 bàn/trận). Fio đã mở tỉ số từ ngay phút thứ 7, nhưng trận đấu diễn ra giằng co trong suốt hơn 2/3 thời gian thi đấu tiếp theo, đến phút 72 tỉ số vẫn chỉ là 1-0 trong tình cảnh cả 2 đội đều đá như... đi bộ. Vậy mà chỉ trong chưa đầy 20 phút cuối trận, Gilardino và Babacar đã kịp ghi thêm 2 bàn nữa để kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0. Vòng đấu thứ 10 liên tiếp, trận sớm nhất vòng lại kết thúc với tối thiểu là 3 bàn thắng, đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Serie A! Với cá nhân Khouma el Babacar, tiền đạo người Senegal đã có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở Serie A khi chỉ vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 hôm 16/3 vừa qua.
Sân cỏ Italia lại chứng kiến cơn mưa bàn thắng
Tương tự trận Fiorentina - Genoa, Roma và Udinese cũng cống hiến cho khán giả một trận cầu đầy ắp các pha ăn mừng, với việc mỗi hiệp có tới 3 bàn thắng được ghi. Nhưng có vẻ các CĐV Roma không mấy mặn mà với những màn trình diễn ngoạn mục của đội nhà, bởi sân Olimpico tối thứ Bảy vừa qua chỉ có vỏn vẹn 34.138 khán giả tới theo dõi (sức chứa tối đa là 83.000 khán giả). Hơi tiếc trong trận Palermo - Inter khi đến phút 24 tỉ số đã là 1-1, nhưng trong suốt thời gian còn lại cầu thủ 2 đội (đặc biệt là Palermo) đều không thành công trong việc chọc thủng lưới đối phương, để trận đấu kết thúc chỉ với 2 bàn thắng.