Ngày Tết của sum họp và bản sắc

Xem tin gốc 

Lao Động - 26 tháng trước 120 lượt xem

Ngay Tet cua sum hop va ban sac

Dưới con mắt một người nước ngoài sống tại Việt Nam, Tết Nguyên đán là một trong những khoảng thời gian ấn tượng nhất trong năm đối với tôi.

Bác sĩ Jonathan Halevy và vợ sắp cưới.

(Xuân 2010) -

Thật xúc động khi hình dung hàng triệu con người trên khắp dải đất hình chữ S để lại mọi bộn bề công việc đằng sau để trở về sum họp với gia đình vào thời điểm cận Tết.

Ngày Tết cổ truyền Việt Nam còn là khoảng thời gian thanh bình nhất trong năm tại TPHCM khác biệt hoàn toàn so với cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt và đông đúc của cả quãng thời gian trong năm còn lại.

Buổi sáng mồng Một, thật bất ngờ khi đường phố bỗng trở nên vắng lặng. Bầu không khí thông thường đặc quánh bụi khói giờ trở nên trong lành và mát mẻ. Thời tiết cũng thật chiều lòng người trong dịp Tết, nồng ấm, hơi chút khô hanh và hiu hiu gió.

Một trong những tục lệ tôi ấn tượng nhất trong dịp Tết là “lì xì mừng tuổi”, khi người lớn tuổi hơn mừng cho con cháu và bạn bè các phong bao đo đỏ với hy vọng may mắn sẽ đến trong cả năm.

Trong nhiều năm sống tại Việt Nam, tôi học được rằng văn hóa Việt thật giàu bản sắc với rất nhiều tín ngưỡng và niềm tin liên quan đến may mắn và thịnh vượng cho con người. Điều đó khiến tôi trở nên tò mò, tìm hiểu về nguồn gốc nguyên thủy của chúng.

Chẳng hạn, nếu một chú mèo lạ bỗng nhảy vào nhà bạn trong dịp Tết, điều đó sẽ mang lại “vận rủi”, vì “mèo” gần nghĩa với từ “nghèo”. Nhưng mặt khác, một chú mèo đang giơ vuốt vẫy vẫy lại là dấu hiệu của “vận may” và “tình yêu”. Vì vậy, hình ảnh của chúng được trưng bày hình ảnh ở rất nhiều cửa hiệu ở VN.

Tại quê hương tôi, Israel, năm mới là một trong những lễ tôn giáo quan trọng nhất của năm. Trong tín ngưỡng của người Do Thái, ngày đầu tiên của năm mới là “Ngày phán xét”.

Người Do Thái tin rằng, vào ngày này, tất cả mọi người đều được phán xử, và số phận của họ sẽ được quyết định bởi thái độ, cách ứng xử và lối sống mà họ đã có trong suốt một năm vừa qua. Đó là ngày Chúa trời sẽ quyết định mỗi người sống hay chết, giàu có hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay ốm yếu. Vì vậy, vào đêm trước năm mới, người Do Thái thường bỏ rất nhiều thời gian cầu nguyện và cầu xin sự tha thứ từ Chúa trời cũng như những người mà họ đã đối xử không tốt.

Trong đêm đầu tiên của năm mới, cả gia đình sẽ tụ tập trong một bữa tối đặc biệt, với những lời chúc phúc và các món ăn đặc biệt, đánh dấu hy vọng cho một năm mới hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Giống như một câu châm ngôn của người Israel: “Hãy để năm cũ qua đi yên ả và cầu mong một năm mới tốt lành phía trước”.

Chúc mừng năm mới!

P.T dịch

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang