Ngậm ngùi chia điểm

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 26 tháng trước 19 lượt xem

Ngam ngui chia diem

Chiều qua, Xi Măng Hải Phòng (XM.HP) đã chơi đầy cố gắng. Tuy nhiên trước một Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH) chơi hợp lý, có chiều sâu, Đội bóng đất Cảng đành ngậm ngùi chia điểm sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Một kết quả hợp lý

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả nhà, các học trò của HLV Vương Tiến Dũng đã nhập trận đầy phấn khích.

Ngay ở lần lên bóng đầu tiên, đội chủ nhà đã có cơ hội. Từ một tình huống phạt góc bên hành lang trái, bóng đến chân Đức Dương, và chỉ với một động tác khống chế gọn gàng, Dương đã vuốt bóng chạm xà. Với sự cơ động của Leandro, Minh Châu và các cầu thủ nơi tuyến đầu, XM.HP tiếp tục tràn lên. Ngược lại, ở phần sân đối diện, LS.TH tổ chức chơi thấp, đá chậm-chắc, và hoàn toàn chủ động trong những tình huống đánh chặn. Phút thứ 12, LS.TH cũng có một tình huống phản công rất sắc. Chỉ với 3 đường bóng, Đình Tùng đã xuất hiện mau lẹ, tiếc là cú sửa bóng của tiền đạo nhỏ con này lại không trúng đích.

Vẫn tấn công ào ạt, song thêm một lần XM.HP lại phải tiếc nuối bởi tình huống bóng ở phút thứ 27 của Leandro. Đi bóng từ đường chuyền bên cánh phải, tiền vệ người Brazil này tung cú sút mu lai má bằng chân trái sở trường. Tất cả hàng thủ LS.TH đã đứng nhìn, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang trong sự tiếc nuối của tất cả những người chứng kiến. Chưa đầy 3 phút sau, lại là nhạc trưởng Leandro với cú sút xa từ khoảng cách 30m, tuy nhiên Mạnh Dũng đã cảnh giác, kịp thời cản phá.

Chủ nhà XM.HP (áo sẫm) đã không thể vượt qua LS.TH - Ảnh: Phan Tùng

Hiệp 2, XM.HP vẫn duy trì thế trận như 45 phút đầu. Họ cũng đã có những điều chỉnh về chiến thuật khi lần lượt những Đức Thắng (thay Hoàng Max), Aniekan (thay Leandro) và Thanh Tùng được tung vào sân. Thế nhưng, dường như LS.TH sau một hiệp đấu bị dồn ép đã “tỉnh” và chơi chặt chẽ hơn. Do vậy, XH.HP gần như bế tắc. Họ chỉ có một cơ hội ngon ăn đáng kể nhất ở cuối trận, khi Đức Dương ở tư thế thuận lợi đã kết thúc vọt xà. Trong khi đó, đội khách cũng kém may mắn với 2 tình huống thoát xuống của D.Silava (phút 71, 78’). Một sút chệch cột, một dứt điểm thiếu chính xác khi đã lừa qua cả hậu vệ và thủ môn đội chủ nhà.

Một kết quả hòa có phần tiếc nuối với đội chủ nhà, song nếu nhìn sự hợp lý của LS.TH trong suốt 90 phút thì đó lại là một tỷ số phản ánh đúng cục diện.

Còn nhiều việc cho chủ nhà

XM.HP đã có những phút thi đấu thật quyến rũ, nhưng xét toàn cục cả 3 tuyến của họ đều còn rất nhiều việc phải làm sau Tết.

Sau trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng đã thừa nhận, XM.HP chỉ có Đức Dương, Xuân Phú, Leandro chơi tốt, số còn lại hoặc chưa chuẩn bị tốt về tâm lý, hoặc gặp rất nhiều vấn đề về chuyên môn…

Đúng là tập thể nhiều “sao” của XM.HP đã chưa thể làm được những điều như kỳ vọng. Ngoài một hiệp đầu hứng khởi, gần như ½ thời gian còn lại, cả ba tuyến, đặc biệt hàng công của họ đang gặp vấn đề.

Hòa LS.TH chưa phải là thảm họa. Tuy nhiên, nếu sau hơn một tuần nghỉ Tết, XM.HP vẫn chưa có những đổi thay thì e rằng họ sẽ nguy, chứ đừng nói gì đến việc mơ cao, bay xa ở mùa giải này…!

Thẻ vàng:

- XM.HP: John Wole, Trọng Nghĩa, Hữu Tường;

- LS.TH: Phước Tứ, Bảo Khanh.

Đội hình thi đấu

XM.HP: Quang Huy, Hữu Tường, John Wole, Trọng Nghĩa, Đặng Văn Robert (Thanh Tùng 84’), Xuân Phú, Minh Châu, Đức Dương, Hoàng Max (Đức Thắng 46’), Leandro (Aniekan 55’), Lazaro.

LS.TH: Mạnh Dũng, John Wole, Anh Tuấn, Khánh Lâm, Hữu Thắng, Phước Tứ, Bảo Khanh (Văn Thắng 86’), Văn Hiển, Gilson Silva, Lima Dasilva (Công Huy 89’), Đình Tùng (Quang Vinh 72’).

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang