Một cậu bé 4 tuổi đã thoát chết 1 cách may mắn sau khi bị ngã từ ban công tầng 17 của 1 khách sạn.
Các nhân viên cứu hộ tìm thấy Joey Williams thực sự còn sống sau khi ngã vào cụm cành cọ và rơi xuống 1 khoảng đất gần bể bơi khách sạn. Chưa đầy 4 giờ sau khi bị ngã tại khách sạn ở Miami, Florida, cháu bé đã ngồi trên giường và đang ăn kẹo.
Trung úy Ignatius Carroll, phát ngôn viên của Trung tâm cứu hỏa Miami, nói rằng thật là kỳ diệu khi cậu bé vẫn còn sống. "Tôi đã nhìn thấy người ta chết khi bị ngã xuống từ độ cao 90m, nhưng cậu bé này còn bị ngã từ độ cao 240m. Cậu bé nhìn có vẻ khá tốt. Không hề bị chấn thương như chúng tôi vẫn nghĩ …".
Joey Williams ngã từ ban công tầng 17 nhưng may mắn thoát chết
Joey ở cùng với bố mẹ và ông bà tại khách sạn Doubletree, Miami khi sự việc xảy ra vào thứ Bảy. Ông của Joey – Jerry Unawich nói rằng cháu của mình lúc đó đang đuổi theo trái bóng trong phòng. Quả bóng rơi ra ngoài ban công và cậu bé được cho rằng đã trèo qua ban công. Williams ngã xuống gần bể bơi ở tầng 10.
"Không có gãy xương và bác sỹ nói rằng mọi thứ đều ổn. Không hề bị chảy máu trong. Thực sự may mắn là Chúa đã ở bên cạnh cháu lúc đó".
Tử Hà