Những người nghĩ ra trò hút khách quái đản này có thể bị xử vì tội hành hạ động vật.
Những nhà làm du lịch bãi biển ở ngôi làng Golubitskaya, phía nam của nước Nga đã nghĩ ra một chiêu hút khách vô cùng lạ lùng nhưng gây ra không ít phản cảm. Họ đã buộc một con lừa vào dù để thả nó lên trời như thả…diều. Nhưng lừa không phải là vật vô tri vô giác như diều, khi bỗng dưng 'được' bay, nó đã vô cùng hốt hoảng và kêu gào ầm ĩ. Hai chân con lừa quẫy đạp giẫy giụa trong không khí để mong được tiếp đất. Trong khi người lớn bên dưới chỉ biết nhìn thì trẻ con sợ hãi đến mức òa khóc nức nở. Chúng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kinh khiếp này bao giờ.
Chú lừa tội nghiệp lơ lửng giữa trời
"Tại sao họ lại treo con chó giữa trời thế kia hả mẹ?", những đứa trẻ hỏi cha mẹ của chúng. Nhìn xa, rất khó để phân biệt đâu là chó, đâu là lừa.
Những người nghĩ ra trò này đã phải đưa con vật tội nghiệp xuống sau khi treo nó 30 phút giữa trời. Bộ dạng con lừa trông thật thảm thương, có lẽ nó bị chóng mặt!
Một nhóm người đang cố giữ dây buộc với dù
Cuối cùng thì chú lừa cũng tiếp đất trong nỗi sợ hãi
Những người dân cho biết, ở đây chưa từng xảy ra chuyện này. Rất có thể, những ông chủ sẽ bị phạt vì tội hành hạ động vật. Khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù.
Vân Phong

