Ngày 1/4, Đội Phòng chống tội phạm cướp giật (PC14 - Công an Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ 4 thanh niên đã gây ra hàng chục vụ cướp giật. 3 trong số đó là sinh viên ở một số trường trung cấp, cao đẳng ở Hà Nội.
Đối tượng Khúc Thành Đạt (tức Đạt "Ma", 19 tuổi, hiện là sinh viên, ở quận Thanh Xuân, HN) được xác định là “đại ca” của cả nhóm.
Ngày 30/3, Đạt "Ma" cùng với Trần Xuân Đạt (tức Đạt "Chuột", 18 tuổi, ở quận Thanh Xuân, HN) lượn lờ trên phố để “tìm mồi”. Cả hai rơi vào “tầm ngắm" của 4 trinh sát Đội 8 mà không hề hay biết.
Hai tên cướp tạt vào giật trượt đồ của một phụ nữ đi đường trên phố Nguyễn Tri Phương và bị các trinh sát đuổi theo. 2 tên chạy được 800m, đến ngã tư Cửa Bắc - Quán Thánh, thì bị tóm gọn.
Tại cơ quan công an, Đạt “Ma” và Đạt “chuột” khai nhận, từ tháng 8 đến nay, cả hai cùng với Trần Ngọc Thắng (19 tuổi, ở quận Thanh Xuân, HN) và Nguyễn Mạnh Triển (19 tuổi, ở quận Đống Đa, HN) đã gây ra 15 vụ cướp giật trên các tuyến phố. Nạn nhân đa phần là phụ nữ, những người đi bộ, xe đạp hoặc đi xe máy một mình.
Bộ ba Đạt "Ma", Thắng và Triển cùng học cấp 3 với nhau. Cả ba đều đang theo học các trường trung cấp, cao đẳng ở Hà Nội. Không tiếc công nuôi dưỡng của cha mẹ, mỗi lần túng tiền là cả bọn lại rủ nhau đi cướp giật.
Trong nhà tạm giữ của công an, Đạt "Ma" bắt đầu thấm thía. Cậu ta khóc như đứa trẻ con, nức nở xin lỗi bố mẹ.
Đạt “Ma” cho hay, dù sớm biết hậu quả của việc mình gây ra, nhưng cả bọn vẫn rủ nhau đi cướp giật. Cậu sinh viên này hồn nhiên nói: “Em đã tham khảo về mức án rồi, chắc khoảng 3 năm tù".
Trong số 4 đối tượng bị bắt, có Trần Ngọc Thắng bị cận tới 3 đi-ốp nhưng vẫn là “tay lái lụa” chuyên cầm lái để “đồng đội” ngồi sau giật đồ.
Còn Nguyễn Mạnh Triển hồn nhiên kể: "Nạn nhân bị chúng em giật thường ngã và không kịp kêu".
T.N