Vì bị cắt điện lúc nửa đêm, một sinh viên đã khỏa thân bày tỏ sự bức xúc của mình.
Bức xúc với việc KTX thường xuyên bị cắt điện về đêm, một nam sinh viên Đại học Gongsang (TQ) đã liều mình khỏa thân xuống phố. Ngay lập tức, đám đông hiếu kì đã vây quanh để chụp ảnh quay phim gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng có tại một đường phố Hàng Châu.
Hu Huakai ban đầu còn mặc một tấm vái nhỏ
Những nhân chứng kể lại rằng, nhân vật khỏa thân trên là Hu Huakai, anh đã chạy vòng quanh đến 80 mét để thể hiện nỗi bức xúc của mình. Được biết, những ngày này, tại một số KTX các trường ĐH ở Trung Quốc thường xảy ra tình trạng cắt điện vào ban đêm. Bên cạnh hành động biểu tình có phần kì quái của Hu Huakai, trước đó không lâu sinh viên trường cao đẳng Zhejiang cũng đã đồng loạt xuống đường tuần hành yêu cầu nhà trường chấm dứt lịch cắt điện oái oăm này.
Mảnh vải quấn ngang thân sau đó cũng bị gỡ xuống
Hu Huakai chạy 80 mét trong trang phục Adam
Sinh viên diễu hành phản đối lịch cắt điện
Đan Nguyên


