Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki hôm qua bóng gió nói rằng, binh lính Mỹ có thể ở lại Iraq sau thời điểm cuối năm 2011, hạn chót để Mỹ rút hết quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này theo thỏa thuận song phương đạt được hồi năm ngoái.
>> Mỹ hài lòng với tình trạng an ninh Iraq?
Phát biểu tại Viện Hòa bình Mỹ, Thủ tướng Maliki tuyên bố: “Việc Mỹ rút quân là một bước tiến quan trọng trong quá trình tái thiết chủ quyền Iraq. Tuy nhiên, nếu quân đội Iraq cần sự hỗ trợ hơn nữa của Mỹ trong việc đào tạo binh sĩ nước này, Baghdah sẽ xem xét lại thỏa thuận về thời điểm Mỹ rút quân”.
Ông Maliki để ngỏ khả năng kéo dài sứ mệnh của Mỹ tại Iraq.
Lời bình này cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của ông Maliki và được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi quân đội Mỹ rút khỏi các thành phố và thị trấn ở Iraq, chuyển giao phần lớn quyền kiểm soát an ninh ở các khu vực này cho lực lượng an ninh Iraq.
Rob Reynolds, phóng viên hãng tin Al Jazeera ở Washington cho biết: “Chính phủ Iraq và ông Maliki khẳng định, các lực lượng an ninh Iraq đã được huấn luyện thích đáng và được trang bị để đảm nhận an ninh trong nước, tuy nhiên vào thời điểm này, cả ông Maliki và ông Obama đều nói rằng nếu gặp khó khăn, Iraq có thể kêu gọi sự giúp đỡ của Mỹ”.
Trước đó, trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 22/7, Tổng thống Barack Obama khẳng định, Mỹ sẽ không "đòi hỏi" gì ở Iraq. Theo ông Obama, Mỹ sẽ giữ cam kết trước đây là rút quân đội nước này khỏi Iraq theo đúng kế hoạch vào ngày 31/12/2011. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Obama nhấn mạnh: “Việc quân đội Mỹ rút quân khỏi các thành phố của Iraq hồi tháng trước đã là một minh chứng rõ ràng cho thấy, Mỹ vẫn tôn trọng quyền độc lập tối cao của Chính phủ Iraq”.
Theo thỏa thuận song phương, tới tháng 8/2010, các lực lượng chiến đấu của Mỹ tại Iraq sẽ rút về nước, chỉ để lại bộ phận huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ.