Hường đối mặt với án tù 20 năm. Nguyễn Thanh Hường, 32 tuổi, ở tập thể nhà in ngân hàng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội là cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương trên phố Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội. Hường nói với những người quen biết là mình có một số khách hàng đang cần vay tiền để đáo hạn cho các khoản vay trước đó với lãi suất cao. Tin lời Hường, anh Vũ Quang, 46 tuổi, ở phố Hồng Phúc, phường Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội, đã cho Hường vay 7 lần với tổng số tiền là hơn 21 tỷ đồng. Cũng bằng thủ đoạn này, Hường đã vay của chị Ngô Thị Như, ở Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 10 tỷ đồng và chị Nguyễn Thị Thanh, ở Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6,5 tỷ đồng. Thời hạn trả nợ qua đã lâu nhưng Hường không chịu mang tiền đến trả, mỗi khi có người đến đòi, Hường tìm cách tránh mặt. Nhận rõ bộ mặt lừa đảo của Hường, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an. Sau khi bị bắt giữ, Hường khai, toàn bộ số tiền vay được, chị ta giao hết cho Đỗ Tiến Dũng, ở 112 đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội để ăn lãi xuất chênh lệch. Hiện tại Dũng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách Dũng ra trong ôột điều tra khác. Ngày 2/7, TAND thành phố Hà Nội xét xử Hường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Suốt phiên xét xử, Hường lặng lẽ khóc, thỉnh thoảng quay xuống tìm kiếm người thân và hai đứa con nhưng chỉ thấy duy nhất bố đẻ đến dự phiên tòa. Người bố tâm sự rằng gia đình nhà chồng đã tha thứ cho Hường, để cô ta có thể yên tâm cải tạo, sớm được về với các con. Khi bị bắt, con bị cáo mới hơn 2 tuổi. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hường 20 năm tù. * Tên bị hại đã được thay đổi