Mỹ giải mật hồ sơ thẩm vấn Saddam Hussein

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 34 tháng trước 14 lượt xem

My giai mat ho so tham van Saddam Hussein

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein nói với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) rằng, ông tung tin Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt bởi không muốn tỏ ra yếu thế so với Iran.

>> Một Saddam Hussein không phải là Tổng thống

Khi một sĩ quan Iraq yêu cầu Saddam Hussein ra khỏi xe bus, anh tưởng thời khắc cuối của đời mình đã đến. Chân run run bước, anh bất ngờ khi thấy anh ta đứng nghiêm cúi chào. 

')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Mot-Saddam-Hussein-khong-phai-la-Tong-thong/20089/14906.datviet">Một Saddam Hussein không phải là Tổng thống

>> Bộ sưu tập xe hơi \'xịn\' của con trai Saddam Hussein

Cảnh sát Baghdad vừa bắt được 5 ô tô đắt tiền của hai con trai Saddam Hussein là Uday Hussein và em trai Qusay Hussein giấu trong một vườn cây ăn quả.

')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Bo-suu-tap-xe-hoi-xin-cua-con-trai-Saddam-Hussein/20087/8506.datviet">Bộ sưu tập xe hơi 'xịn' của con trai Saddam Hussein

Tiết lộ này được trích ra từ hồ sơ an ninh Mỹ vừa được giải mật tiết lộ. Nó một lần nữa lại đặt ra câu hỏi về tính xác thực của thông tin mà chính quyền George Bush vin vào đó để phát động cuộc chiến xâm lược Iraq tháng 3/2003.

Khi sự thật phơi bày

Viện Lưu trữ Hồ sơ An ninh Quốc gia Mỹ hôm 2/7 có hồ sơ được giải mật của 19/20 cuộc thẩm vấn và 5 cuộc trò chuyện không chính thức với Saddam Hussein, được thực hiện sau khi ông này bị quân đội Mỹ bắt tháng 12/2003. Trong những hồ sơ này, nhà lãnh đạo Iraq tiết lộ nhiều thông tin hot và rất bất ngờ, lý giải cách hành xử của chính quyền Baghdad đối với các cáo buộc của Washington về việc nước này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và quan hệ mờ ám với mạng lưới al-Qaeda của trùm khủng bố quốc tế Osama Bin-Laden. Đáng lưu ý, đây cũng chính là những lý do để Mỹ viện cớ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Saddam Hussein, gần hai năm sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Mỹ giải mật hồ sơ thẩm vấn Saddam Hussein.

Cựu Tổng thống Iraq lúc đó đưa ra một lý do đơn giản đến mức... ngoài sức tưởng tượng của giới chính khách, rằng ông cố tình để thế giới tin rằng Iraq có vũ khí hạt nhân với mục đích duy nhất: “dọa” đối thủ sát sườn Iran. Nhưng Saddam Hussein cũng thừa nhận đôi khi ông cảm thấy hối tiếc vì không cho phép các thanh sát viên của LLHQ vào chứng kiến việc phá hủy kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq sau cuộc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.

Thật bất ngờ, sự hiềm khích đối với Iran có thể coi là điểm chung duy nhất giữa Saddam Hussein và... cựu Tổng thống Mỹ Bush - người phát động cuộc chiến năm 2003. Trong những hồ sơ này, Saddam cũng chê trùm khủng bố Osama Bin-Laden là "quá khích" và khẳng định không có bất cứ mối liên hệ nào với mạng lưới al-Qaeda. Trò chuyện với nhân viên FBI, chính khách thất thế này cũng tranh thủ liệt kê những thành tích như tiến bộ xã hội của Iraq, lệnh ngừng chiến tạm thời với người Kurd ở phía Bắc hồi đầu thập niên 1970, nỗ lực quốc hữu hóa ngành dầu mỏ năm 1972, hay quyết định đứng về phía Arab trong cuộc chiến tại Trung Đông với Israel...

Cái cớ của Washington

Sự thật dù muộn song vẫn có những giá trị nhất định. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp này khi lật lại 6 năm đẫm máu của Iraq, kể từ thời điểm Mỹ xâm lược quốc gia Vùng Vịnh này tháng 3/2003.

Mỹ đưa quân vào Iraq lật đổ Saddam Hussein.

Tranh cãi về lý do phát động cuộc chiến này tốn không ít giấy mực của báo giới, là đề tài được bàn thảo gay gắt tại nhiều diễn đàn. Mọi cáo buộc đều nhằm vào chính quyền của cựu Tổng thống Bush. Làm nền cho cuộc chiến tốn kém không được lòng dân này của Washington là các sự kiện khủng bố đẫm máu nhằm vào nước Mỹ với cái giá là hơn 3.000 sinh mạng, tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới - biểu tượng của nước Mỹ - sụp đổ trong sự ngỡ ngàng của thế giới và hơn thế là nỗi ám ảnh, là sự hoài nghi về thế độc tôn, bất khả chiến bại của nước Mỹ.

Những thú nhận là quá muộn, khi mà cái giá của nó là cuộc chiến tàn khốc, cướp đi sinh mạng của hàng triệu triệu người dân Iraq, trả giá bằng việc chế độ Saddam Hussein bị lật đổ và bản thân ông ta phải chịu cảnh lao tù và kết thúc cuộc đời trên giá treo cổ. Song, nó lại một lần nữa chứng minh rằng Washington cố tình bưng bít thông tin, cố tình dựng lên các bằng chứng giả mạo nhưng đáng tiếc là lại đầy sức thuyết phục (vào thời điểm đó) về việc Baghdad sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, có quan hệ mật thiết với al-Qaeda và Bin Laden... để tiến hành cuộc chiến.

Cùng lúc đó, dư luận Mỹ lại xôn xao về vụ cựu nữ nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Valerie Plame kiện đích danh cựu Phó tổng thống Dick Cheney cùng các phụ tá cao cấp của cựu Tổng thống Bush vì hành vi trả thù những người dám công khai chỉ trích động cơ cuộc chiến chống Iraq. Theo đơn kiện, Valerie Plame trở thành nạn nhân của các nhân vật chóp bu âm mưu hủy hoại sự nghiệp của bà tại CIA để trả thù việc chồng bà, ông Joseph Wilson, một cựu Đại sứ Mỹ, thẳng thừng vạch ra những sai trái, những động cơ nguy tạo của chính quyền để phát động cuộc chiến.

6 năm trôi qua, cuộc chiến có thể lùi dần vào dĩ vãng và Baghdad sẵn sàng nắm lấy vận mệnh đất nước khi chọn ngày 30/6 là Ngày chủ quyền quốc gia, đánh dấu sự kiện lính Mỹ rời khỏi các thành phố và trao quyền duy trì an ninh cho người bản xứ. Song, vẫn còn đó những nỗi đau chiến tranh, những giọt nước mắt, vẫn còn đó một đất nước Iraq “tan đàn xẻ nghé” và vẫn hiển hiện câu hỏi về lương tâm, trách nhiệm của những người tự cho mình quyền chà đạp lên sự thật và bóp méo sự thật.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang