>> Iraq sắn sàng tiễn lính Mỹ
>> Bạo lực tiếp tục lan rộng, thêm 11 người Iraq thiệt mạng
Nhiều tướng lĩnh, nghị sĩ, người dân Iraq... tỏ ra vui mừng với sự kiện này và cho rằng, đây là một thắng lợi có tầm vóc quốc gia. Một chỉ huy quân đội tên Ali Ghedan cho biết, quân đội Iraq có mặt khắp nơi, từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây. Ông Ali nói: “Chúng tôi có thể triển khai quân ở nhiều nơi và chỗ nào có bọn khủng bố, chúng tôi có mặt”.
Chính phủ Iraq tiếp nhận hoạt động bảo vệ các đô thị.
Nghị sĩ tên Saleem Jubuli cho biết, tình hình Iraq sẽ có nhiều biến động khi Mỹ chuyển giao quyền kiểm soát tại các đô thị cho người Iraq. Tuy nhiên, quá trình này sẽ diễn ra không lâu và tình hình sẽ sớm ổn định. Đồng tình với quan điểm này, Nghị six Farzam Ahamad cho biết: “Tôi rất lạc quan bởi quân đội Iraq có trình độ cao, đủ sức đảm bảo an ninh cho các đô thị”.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Iraq sẽ phải đối phó với nhiều khó khăn trong tương lai gần sau khi quân Mỹ rút khỏi các đô thị.
Quân đội Iraq sẽ phải tự mình bảo vệ đô thị.
Như vậy, lính Mỹ từ nay chỉ có nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài các đô thị và tập trung vào các hoạt động huấn luyện và cố vấn an ninh. Tuy nhiên, họ vẫn có thể vào các thành phố, thị trấn…nếu được yêu cầu hỗ trợ các chiến dịch.
Theo chỉ huy quân đội Ghedan, lính Mỹ chủ yếu hỗ trợ các hoạt động tình báo bởi họ có nhiều phương tiện hiện đại với công nghệ cao.
Trước và trong khi người Iraq tiến hành lễ tiếp nhận quyền lực từ người Mỹ, hàng loạt vụ nổ bom xảy ra và vụ gần nhất nổ ra hôm qua ở thành phố Kirkuk khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Còn tính tổng cả tuần qua, hơn 200 người tử vong vì bom đạn. Người dân Iraq được khuyến cáo không nên tụ tập đông người vì lo sợ họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công.
Tới tháng 8/2010, lính chiến đấu Mỹ sẽ rời Iraq và trước khi năm 2011 kết thúc, Washington rút toàn bộ lính của họ khỏi chiến trường này. Hiện tại, khoảng 130.000 lính Mỹ đang triển khai ở Iraq, bố trí thành 12 lữ đoàn.