Muôn nẻo chợ hoa xuân

Xem tin gốc 

Dân Trí - 26 tháng trước 30 lượt xem 3 tin đăng lại

Muon neo cho hoa xuan

(Dân trí) - Cứ đến dịp Tết đến xuân về, hoa lại ngập tràn từ nhà ra ngõ. Chợ hoa Tết từ nẻo quê ra phố nơi nào cũng đẹp rực rỡ. Nhưng cũng có người nhờ hoa mà Tết sung túc; cũng có kẻ ngày 29-30 rồi vẫn “méo mặt” vì hoa.

Khai chợ đã 8 ngày nay (từ 20/12 âm lịch) nhưng chợ hoa tết của Huế mới chỉ đón người tới xem.

Cùng tâm trạng thấp thỏm như ông Thương, anh Nguyễn Văn Tiến (Phú Mậu, Phú Vang) sở hữu 500 chậu cúc, nói ngày rất vắng, tối khách đông như hội nhưng toàn người tới… xem rồi chụp hình. Điều làm anh Tiến lo lắng hơn nữa là thời tiết, đang nắng thế này mà gặp trận mưa là hoa đổ màu, lụi ngay.

Hẩm hiu hơn những chậu cúc, đào, quất chuyển từ Bắc vào. Anh Dương, chủ 45 gốc đào, ngậm ngùi: nắng như mùa hè, hoa nở hết và đã sắp tàn. Mỗi gốc đào anh chỉ ra giá 300 nghìn đồng mà vẫn chưa gốc nào tìm được chủ mới.

Bù lại, người dân “phố núi” năm nay lại rất chuộng lan rừng. Hàng lan rừng của chị Nguyễn Thị Tuyết (45 tuổi) rất đắt hàng vì thứ hoa này nhìn sang, lạ và giá cũng phải chăng: 50-250 ngàn đồng/chậu. Chị Tuyết cho biết năm nay chị trưng 250 giỏ lan mà cũng không đủ bán.

Các chủ bán mai cũng cho rằng đây là cách họ “chia sẻ khó khăn” với mọi người, đồng thời để níu kéo khách khi việc bán hoa gặp nhiều khó khăn. Phương thức thuê cũng rất đơn giả: người thuê đến chọn hoa rồi cho địa chỉ, người cho thuê sẽ chở hoa tới tận nhà, không cần cam kết. Giá cho thuê bằng khoảng 20% giá trị của cây mai.

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang