TTO - Những đứa trẻ trong chùm ảnh này ở làng Nú và Grông, huyện chư Prông (Gia Lai). Các em nhìn người lạ bằng những đôi mắt trẻ thơ, rụt rè, những nụ cười hồn nhiên dù cuộc sống lắm bộn bề khó khăn.
Các em là con cháu của những đồng bào dân tộc Gia Rai bị bệnh phong. Năm ngoái, trong chương trình “Góp nắng xuân 2009”, Câu lạc bộ tình nguyện Ngàn hạc giấy TP.HCM đã đến với nơi này để chia sẻ, vui chơi với các em.
Sau chuyến đi, các bạn hẹn trở lại vào năm sau. Và thật vậy, mùa xuân Canh Dần này các bạn đã trở lại, mang những món quà xuân tặng bà con. Các em nơi đây thật hồn nhiên, dễ thương. Mùa xuân của các em đến với mùi bánh kẹo mang từ những “con hạc giấy” biết sẻ chia…
Mặc kệ khó khăn, đứa em vẫn cứ hồn nhiên ngủ trên vai người anh cười vô lo
Cái nhìn trong trẻo của một đứa trẻ
Cái nhìn trong trẻo của một đứa trẻ
Quà Tết của em là một chiếc bánh vừa được các tình nguyện viên Ngàn hạc giấy tặng. Em đưa ngay vào miệng
Nụ cười mùa xuân sau khi được những bạn trẻ chia sẻ
Ánh mắt đen láy rạng rỡ



