Người “bảo mẫu” của sĩ tử
Với giọng nói thân thiện, khuôn mặt hiền hậu..., chị tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang mà gia đình mới cất cách đây không lâu. Chị kể lại: “Năm trước, nhà tôi còn chật chội lắm, tôi chỉ dành được khoảng 15 chỗ cho các em đến trọ để đi thi. Năm nay tôi vừa cất xong một căn nhà khang trang vừa là nơi để chị hành nghề thuốc gia truyền, và cũng là nơi trọ của 20, 30 em ăn, ở miễn phí để thi ĐH, CĐ. Ngoài ra, gia đình còn 2 căn nhà ở đường Nguyễn Lương Bằng cũng sẵn sàng đón tiếp khoảng 15 đến 30 thí sinh và người nhà ở”.
Để chuẩn bị cho các sĩ tử vào ở trong nhà mình, chị và gia đình đã có những ngày khá nhộn nhịp cho việc mua sắm chăn, màn, chiếu, soong nồi, bát, đĩa... “Để các em đỡ phải mua sắm, vừa mất thời gian, lại tiết kiệm cho các em. Tôi chỉ mong các em chuyên tâm vào ôn tập để làm bài thi thật tốt”, chị tâm sự.
Ngoài ra, rút kinh nghiệm nhiều năm trước, các em đi thi phải ăn các loại thức ăn đường phố, có nhiều em ăn vào đau bụng phải đi bệnh viện thế là bỏ thi, năm nay chị bàn với gia đình nấu vài chục suất ăn để tặng các em.
Chị tâm sự: “Các em từ quê xa ra đây thi đại học, phần lớn đều có những hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình họ phải vay chỗ này, chạy vay chỗ kia hoặc phải cầm cố tài sản để có tiền cho con đi thi. Các em đi thi mà tâm trạng bao nỗi lo thì làm sao làm bài tốt được. Vì vậy, có thể giúp được gì để các em yên tâm thi thì tôi sẽ giúp hết lòng mà không cần suy nghĩ một điều gì”. Với công việc tất bật của một y sĩ, công việc đem lại nguồn thu nhập chính của gia đình, nhưng mùa thi đến, chị đã gác lại tất cả để lo cho các em.
Bạn Nguyễn Thị Nguyên, sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại điểm trước cổng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, cho biết: “Năm trước, em cũng trực ở điểm này, em cũng thấy chị Trang tất tưởi vừa đón thí sinh vừa phải lo cho các em ăn, ở... Thấy công việc chị làm, chúng em phải nghĩ lại mình và tự hứa là phải cố gắng học tập noi theo gương chị...”.
Suy nghĩ giản đơn
Hiện gia đình chị vẫn còn chỗ trống cho các em có nhu cầu ăn, ở để dự thi đợt 2 tại các điểm thi: Trường THPT Ngô Sĩ Liên, Lương Thế Vinh, ĐH Bách khoa và Trường THPT Nguyễn Trãi... (Đà Nẵng). Thí sinh có thể liên hệ tại các điểm Tiếp sức mùa thi, hoặc trực tiếp gọi ĐT cho chị Trang theo số máy 05113.841.240.
Khi được hỏi xuất phát từ đâu mà chị có một tấm lòng như vậy, chị chỉ cười và nói: “Mình đều là con người, sẽ có lúc này, lúc khác. Trước đây, mình cũng khó khăn, vất vả thiếu thốn nên mình rất hiểu và thông cảm với các em... Bây giờ cuộc sống mình đỡ hơn, mình cảm thấy phải giúp đỡ những người còn khó khăn”.
Được biết, khi học xong cấp III, vì nhà quá nghèo, cho dù chị rất khao khát bước vào giảng đường đại học nhưng gia đình không có tiền để chị có thể học tiếp lên đại học. Vì thế khát khao vào ĐH của chị đành gác lại, chị đã nối nghiệp nghề làm thuốc gia truyền của gia đình.
Không chỉ là một bảo mẫu của các sĩ tử mà chị còn là một người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh. Chị sẵn sàng giúp toàn bộ tiền thuốc nếu các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến với chị. Chẳng thế mà mọi người khu phố thường gọi chị là “nhà mạnh thường quân”. Bởi chị hay giúp đỡ các hoàn cảnh, mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn.
Chị nói: “Dường như cứ đối diện với một cuộc đời gặp nhiều bất hạnh, buộc mình phải giúp, phải hướng cho họ một con đường tốt đẹp hơn”. Chị Trang còn kể cho chúng tôi nghe một kỷ niệm của gia đình với người em trai mình. Năm 1990, cậu em trai chị dự thi ĐH Bách khoa TPHCM. Cả nhà chạy vạy mãi mới được ít tiền, đủ để cho cậu em đi thi. Thế nhưng, những ngày nơi đất khách, cậu em chị bị mất trộm toàn bộ số tiền ít ỏi. Em chị sẽ phải nhịn đói để dự thi nếu không gặp tấm lòng tốt của một người thành phố. Và bây giờ, chị cũng giúp lại hoàn cảnh người khác như để cảm ơn cuộc đời đã giúp người em trai này được thành đạt như bây giờ.
Thành Vinh
(SGGP-12G)