Bắc Kạn: 13 người chết, 11 người mất tích
Ít nhất 9 hộ dân ở xã Công Bằng và Nhạn Môn đều thuộc H.Pác Nặm bị đất đá sạt lở vùi lấp. Đến chiều qua 5.7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 13 thi thể của các nạn nhân xấu số. Tại đây vẫn còn tới 11 người bị mất tích. Mưa lũ cũng đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất, đá trên tỉnh lộ 258B, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. 5 hộ dân khác bị sập nhà hoàn toàn, 88 hộ bị ngập nặng, trên 50 ha hoa màu bị ngập úng.
Hà Giang: 2 người chết
Mưa lớn kéo dài kèm theo lũ cục bộ, sạt lở đất đá làm 2 người chết. Các nạn nhân được xác định là ông Lèng Sào Vủi (xã Đản Ván, H.Hoàng Su Phì) và bà Giàng Thị Mỷ (thôn Kẹp A, xã Minh Sơn, H.Bắc Mê), đều bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối. Tại H.Bắc Mê đã có 6 thôn của xã Yên Định và 4 thôn của xã Minh Ngọc bị ngập nặng, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại, cầu treo và công trình bị cuốn trôi hoặc sập, tổng thiệt hại lên tới trên 10 tỉ đồng. Trong các ngày 4 - 5.7, do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió từ tầng thấp lên đến độ cao 5.000m, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông nhiều nơi; riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to, đặc biệt ở Việt Bắc và Tây Bắc có mưa rất to. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lượng mưa đến trưa hôm qua phổ biến từ 100 - 200 mm. Mưa lớn làm lũ các sông suối lên rất nhanh. Dòng chảy trên sông Nậm Mu thuộc hệ thống sông Đà đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 5.800m3/giây; lưu lượng nước đến hồ Tuyên Quang cũng đạt mức lịch sử gần 8.000m3/giây. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình lên mức 10.000m3/giây, mực nước hồ xấp xỉ 101m. Đến 17 giờ chiều qua, hồ Hòa Bình mở 2 cửa, hồ Tuyên Quang mở 4 cửa xả đáy.
Một loạt các tổ dân phố thuộc các phường Trần Phú, Ngọc Hà, Minh Khai, Nguyễn Trai thuộc thị xã Hà Giang bị ngập nước từ 30 - 50 cm. 24 hộ dân thuộc các xã Ngọc Đường và Phương Thiện (thị xã Hà Giang) đã phải di chuyển tài sản ra khỏi nhà…
Lào Cai: 1 người chết
Ông Phạm Đức Dũng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, 7 giờ sáng qua 5.7, lực lượng cứu nạn và người dân địa phương mới tìm thấy xác của ông Lục Văn Quỳnh, 53 tuổi, người dân tộc Tày (thôn Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà). Trước đó, chiều tối ngày 4.7, ông Quỳnh đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang vớt củi trên suối Nậm Cáy. Theo ông Dũng, mưa lũ cũng đã làm sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường liên xã trên địa bàn.
Cao Bằng: 1 người chết, 2 người mất tích
Ông Đỗ Đức Quý, chuyên viên Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và của ở các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc. Tại H.Bảo Lâm có 1 trẻ em (xã Vinh Quang) bị chết đuối, 2 người mất tích và 2 người bị thương (đều thuộc xã Đức Hạnh). Ngoài ra, 315 ha hoa màu và lúa bị ngập, 16 ngôi nhà bị sạt lở, đường vào các huyện kể trên bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông. Trên 500 hộ dân ở thị xã Cao Bằng bị ngập lụt. Tổng thiệt hại ước tính trên 10 tỉ đồng.
Lai Châu: 1 người chết
Ông Đào Ngọc Hưởng, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Đã có 1 người ở H.Tam Đường bị chết do mưa lũ, 10 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều nơi thuộc H.Sìn Hồ và Tân Uyên bị ngập, nhiều tuyến đường tại H.Tân Yên bị ách tắc. Đặc biệt, H.Phong Thổ đang vận động và tổ chức sơ tán cho 200 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu ở xã Tống Qua Lìn đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.
Tang thương Pác Nặm
Hôm qua 5.7, chúng tôi đã lặn lội vào Pác Nặm, nơi có tới 13 người chết và 11 người mất tích, hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu bị mất trắng do lũ quét và sạt lở đất.
Ông Ma Văn Thỏa, Trưởng thôn Nà Bẻ (xã Nhạn Môn), một trong những thôn nghèo nhất huyện vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về trận lũ quét, cướp đi 3 mạng người, làm 2 người khác bị thương. "Khoảng 1 giờ chiều 4.7, lũ quyét bất ngờ ập qua thôn, cuốn phăng đi tất cả những gì cản đường nó. Mọi người trở tay không kịp", ông Thỏa nói.
Theo chân ông Thỏa, chúng tôi tìm đến nhà anh Chu Thanh Vân. Trong khuôn viên căn nhà 4 gian nay chỉ trơ ra toàn đất đá, mọi người đang chuẩn bị làm lễ an táng vợ anh, chị Cà Thị Hựu (39 tuổi). Bố anh Vân, ông Chu Văn Tốc (57 tuổi), cũng bị lũ cuốn trong lúc đang giúp hàng xóm vận chuyển tài sản tránh lũ, tận chiều tối 4.7 mới tìm thấy xác. Bản thân anh Vân cũng bị lũ cuốn, may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng.
Mặc dù lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh bắt đầu xuất quân từ sáng sớm 5.7 nhưng đến 19 giờ cùng ngày vẫn chưa đến được các vùng sạt lở thuộc xã Công Bằng. Đây là một trong những xã bị thiệt hại nặng nhất huyện Pác Nặm, với 5 hộ dân ở thôn Khên Lềnh bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Trước đó, theo tin báo từ UBND xã Công Bằng, toàn xã có 10 người chết, 11 người bị mất tích. Trong đó, gia đình ông Triệu Văn Nhị có 5 người thì 4 người bị chết do sạt lở đất hiện đã tìm thấy xác, riêng ông Nhị vẫn bị mất tích.
Ông Dương Đình Hân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết: "Chúng tôi đang tập trung thống kê thiệt hại và giúp đỡ bà con, tuyệt đối không để dân rơi vào cảnh thiếu đói và dịch bệnh, di chuyển kịp thời những hộ đang ở vùng có nguy cơ sạt lở cao".
Vũ An - Bùi Trần
Quang Duẩn