Mưa lũ hoành hành miền núi phía Bắc: Tan hoang Khên Lền

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 27 lượt xem

Mua lu hoanh hanh mien nui phia Bac: Tan hoang Khen Len

TT - Bản làng tan hoang, không tiếng heo kêu, gà gáy. Đến chiều qua, chỉ một trong mười người mất tích được tìm thấy thi thể...Bản làng vắng ngắt, không tiếng chó sủa, heo kêu, gà gáy. Khên Lền (xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn) mới mấy ngày trước tươi tốt, chỉ qua một trận lũ bỗng chốc hoang tàn.

Lực lượng dân quân xã Công Bằng đào bới tìm thi thể nạn nhân - Ảnh: Đ.B.

Sau lũ, người dân bản Khên Lền (Bắc Kạn) trở về bắt tay dựng lại nhà cửa - Ảnh: Đ.Bình

Mất nhà, bốn hộ dân Khên Lền ở trong những lán trại cất tạm - Ảnh: Đ.B.

Đến 17g chiều 6-7, chỉ có một trong mười người mất tích được tìm thấy thi thể. Công tác cứu hộ cứu nạn đang rất khẩn trương và cũng đầy tuyệt vọng bởi đã ba ngày rồi...

Ông Hà Đức Tiến, chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, cho biết ít nhất 16 ngôi nhà dân và trụ sở làm việc của các xã bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn, 37 nhà bị ảnh hưởng có nguy cơ sụp lở; hệ thống kênh mương, lúa hoa màu bị vùi lấp lớn.

Toàn huyện có 13 trường hợp chết và xác định chết do lũ cuốn. Các lực lượng gồm hàng trăm chiến sĩ bộ đội của tỉnh, Quân khu 1, dân quân, công an đều đang tập trung cứu nạn, đào bới đất để tìm thi thể nạn nhân. Tỉnh đã trợ cấp khẩn cấp 3 triệu đồng/trường hợp chết, Bộ NN&PTNT ủng hộ 500.000 đồng/trường hợp để làm tang ma.

Ngoài ra, một số lượng lớn quần áo, mì tôm, thực phẩm đã được tỉnh cấp phát và các cơ quan, tổ chức ủng hộ đến các nạn nhân. Nhưng trên hết, ông Tiến đánh giá cao tinh thần lá lành đùm lá rách của các hộ dân. Khi thiên tai xảy ra, họ đã tự nguyện ủng hộ đến mỗi gia đình mất nhà 10kg gạo để sinh sống, đưa người đi cấp cứu, giúp dựng nhà cửa...

Ba ngày rồi nhưng ông Triệu Kiến Vảng (dân tộc Dao, 55 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Mưa to kéo dài suốt từ chiều 3-7 đến sáng hôm sau. Lúc đó ông đội mưa sang nhà con trai thứ hai là Triệu Văn Nhì. Trong nhà Nhì còn có vợ là Triệu Thị Liều (33 tuổi) và con trai duy nhất Triệu Văn Ke (14 tuổi) đang ăn cơm sáng để chuẩn bị lên nương. Đến gần nhà, bỗng ông nghe tiếng “ùm” như bom nổ rồi tiếng nước xối ầm ầm từ trên đỉnh đồi tràn xuống.

Cuống cuồng, ông chỉ ú ớ và chạy nhanh lên phía cao, chẳng kịp cất tiếng gọi con cháu. Chỉ một tích tắc, ngay trước mắt ông lũ ống đã cuốn phăng sáu ngôi nhà. Cơn lũ qua, ông nhòe mắt khi thấy thi thể con dâu Triệu Thị Liều nằm kẹt giữa bụi chuối cách nền nhà khoảng 30m, không còn lành lặn.

Đó cũng là nạn nhân duy nhất đến chiều tối 6-7 được tìm thấy ở Khên Lền. Thi thể hai con trai, con dâu và hai đứa cháu ông đến giờ vẫn bặt tăm, trong đó có cháu nội Triệu Văn Quyết mới 30 tháng tuổi.

Cụ bà Triệu Thị Máy (81 tuổi, mẹ ông Vảng) chưa hết hãi hùng kể: “Chỉ nghe một tiếng “ục” lớn rồi một cột bùn đỏ quạch đổ sập từ trên khe núi xuống bản, cuốn phăng mọi thứ...”. Bà Máy chỉ biết có thế rồi bị cột bùn cuốn trôi và đánh ngất đi.

Tỉnh lại, bà thấy mình nằm giữa một dòng bùn, nước đang xối xả chảy qua thung lũng, cả nửa người chìm trong bùn, cách nền nhà cả chục mét. Cũng may người dân đổ ra suối tìm, thấy bà nên cứu kịp.

Khên Lền đang chịu đựng nỗi đau quá lớn. Cả bản người Dao gần 400 con người nay ngác ngơ, hoảng loạn. Cùng nỗi đau tột cùng như ông Vảng còn có gia đình ông Bàn Văn Kiều. Trong trận lũ này, ông Kiều cũng mất đi bốn người thân mà nay chưa thấy thi thể...

Chủ tịch UBND xã Hoàng Lượng Phùng phờ phạc sau gần ba ngày túc trực tại Khên Lền để chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn. Ông thất thần: “Khên Lền là bản xa nhất, nghèo khó nhất xã. Cả bản có 63 hộ thì có đến 45 hộ thuộc diện đói nghèo...”. Trưởng bản Tạ Minh Phú cũng than: tan hoang hết, mai này dân lấy đâu đất để cấy trồng, lấy đâu ra ngô, thóc để ăn...

Từ trung tâm huyện đến Khên Lền chỉ chưa đầy 20km nhưng hiện giao thông đã bị chia cắt hoàn toàn. Để đến được rốn lũ chỉ có mỗi cách đi bộ. Sau gần năm giờ leo núi, vượt suối, qua ngầm, cuối cùng xế trưa 6-7 chúng tôi cũng đã có mặt tại rốn lũ Khên Lền. Hoang tàn! Cả một góc bản làng với nhiều nóc nhà, ngọn cây hôm nào nay chỉ còn là bãi bùn đất rộng lớn, với ngổn ngang cây đổ, gỗ mục, đá tảng... Nếu không chứng kiến tận mắt thì không thể hình dung nổi lũ ống hung tợn thế nào.

Sau ba ngày, việc tìm kiếm vẫn đầy nỗ lực, mưa vẫn rơi nặng hạt, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và dân quân của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và xã Công Bằng vẫn miệt mài đào bới trong mưa gió. Cả một vùng bốc mùi rất nặng bởi xác súc vật, cỏ cây thối rữa (và chắc chắn có cả thi thể người). Đường sá chia cắt, đi lại khó khăn, các lực lượng y tế chưa vào đến nơi nhưng hơn 30 con người vẫn phải hì hục đào bới trong không khí ngột ngạt như thế.

Trung tá Dương Xuân Huyên, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện - chỉ huy trực tiếp tại hiện trường suốt ba ngày kiếm tìm vừa qua, lắc đầu bất lực: “Lượng đất đá quá lớn. Chỗ thì bùn sục đến ngang hông, chỗ toàn cây, gỗ lổng chổng, chỗ thì đá tảng to đùng, sức người khó có thể làm gì nhanh hơn được. Đầy rẫy xác ngựa, trâu, lợn được tìm thấy, còn thi thể người vẫn chưa thấy đâu”.

Nhưng không chỉ có thế. Lúc này ngay tại quả đồi phía sau bản, một đường nứt lớn kéo dài gần 1km có khả năng kéo sụp quả đồi bất cứ lúc nào, đe dọa trùm lên Khên Lền lần nữa. Cả đội cứu hộ vẫn phải vừa đào vừa cảnh giới.

Trước nguy cơ này, toàn bộ hơn 45 hộ dân Khên Lền đã tự di dời khỏi bản. Cuộc sống đã khó khăn sau lũ, nay người dân Khên Lền còn khó khăn hơn bởi họ phải di dời để ổn định nơi ở mới. Đất đai sản xuất, lương thực thực phẩm cho ngày mai họ vẫn chưa biết thế nào...

Đến 17g chiều qua, trên đường trở ra, chúng tôi thấy một đoàn 97 cán bộ, chiến sĩ công an và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục được tăng cường vào Khên Lền. Thượng tá Đồng Quốc Bình, phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự - chỉ huy chính lực lượng cứu hộ, cho biết quyết tâm của tỉnh là phải khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Trưởng bản Phú cho biết ngay sau khi lũ qua, người dân đã chia sẻ cho nhau dù rất nghèo. Người còn nhà thì cho người mất nhà ở tạm. Người không có cơm ăn, áo mặc thì bà con chòm xóm mỗi người giúp một ít. Nhưng cũng chỉ được ba ngày, bởi họ đều nghèo khó như nhau. Cái ăn, cái mặc hiện giờ đang rất khẩn thiết.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn đến các gia đình bị thiệt hại

Hôm qua 6-7, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi UBND các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, gửi lời thăm hỏi và chia buồn đến các gia đình bị thiệt hại do lũ.

Để tiếp tục làm tốt công tác đối phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các biện pháp cần thiết để chủ động đối phó với tình hình diễn biến lũ; tập trung huy động các lực lượng để sớm khắc phục hậu quả, trước mắt huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh; chăm lo hỗ trợ các gia đình bị nạn; chủ động ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan có biện pháp giúp các địa phương chống lũ và khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra; có các biện pháp ứng phó và tìm kiếm cứu nạn kịp thời; cử đoàn công tác đến các địa phương bị thiệt hại nặng để chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả...

Cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại sau lũ

* TP.HCM: hỗ trợ 500 triệu đồng

Hội Chữ thập đỏ VN và Bộ Y tế đã có thông báo hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của trận lũ. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ VN dành 200 triệu đồng và 200 thùng hàng (chăn màn, nồi niêu, ấm nước...) cho ba tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng. Bộ Y tế hỗ trợ 110 cơ số thuốc, 250 áo phao và 300.000 viên Chloramine B lọc nước cho năm tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu.

* Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM có quyết định hỗ trợ trước mắt 500 triệu đồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhằm chia sẻ những thiệt hại về người, về của và những khó khăn mà nhân dân các tỉnh đang đối mặt. Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn 250 triệu đồng, Cao Bằng 150 triệu đồng, Hà Giang 40 triệu đồng, Lào Cai 30 triệu đồng, Lai Châu 30 triệu đồng.

T.Phùng - L.Anh - Tr.Cường

Hôm qua 6-7, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi UBND các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, gửi lời thăm hỏi và chia buồn đến các gia đình bị thiệt hại do lũ.

Để tiếp tục làm tốt công tác đối phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các biện pháp cần thiết để chủ động đối phó với tình hình diễn biến lũ; tập trung huy động các lực lượng để sớm khắc phục hậu quả, trước mắt huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh; chăm lo hỗ trợ các gia đình bị nạn; chủ động ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan có biện pháp giúp các địa phương chống lũ và khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra; có các biện pháp ứng phó và tìm kiếm cứu nạn kịp thời; cử đoàn công tác đến các địa phương bị thiệt hại nặng để chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả...

Cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại sau lũ

Hội Chữ thập đỏ VN và Bộ Y tế đã có thông báo hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của trận lũ. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ VN dành 200 triệu đồng và 200 thùng hàng (chăn màn, nồi niêu, ấm nước...) cho ba tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng. Bộ Y tế hỗ trợ 110 cơ số thuốc, 250 áo phao và 300.000 viên Chloramine B lọc nước cho năm tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu.

* Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM có quyết định hỗ trợ trước mắt 500 triệu đồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhằm chia sẻ những thiệt hại về người, về của và những khó khăn mà nhân dân các tỉnh đang đối mặt. Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn 250 triệu đồng, Cao Bằng 150 triệu đồng, Hà Giang 40 triệu đồng, Lào Cai 30 triệu đồng, Lai Châu 30 triệu đồng.

T.Phùng - L.Anh - Tr.Cường

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang