Khoảng 20h tối 13/5, một thanh niên bị đâm từ sau lưng trên đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội). Nạn nhân chết tại chỗ.
Tại hiện trường, xe Wave màu đỏ nằm bên cạnh xác nạn nhân. Máu chảy lênh láng, bên cạnh là con dao nhọn cùng một chiếc mã tấu dài chừng 50cm.
Nạn nhân tên Dương Bằng Giang, sinh năm 1977, làm nghề sửa chữa ôtô gần hiện trường.
Một người chứng kiến tên Nhung cho biết, trước khi án mạng xảy ra, anh Giang có va chạm giao thông với ba thanh niên gồm hai nam, một nữ gần cây xăng đầu đường. Xe đổ dẫn đến xô xát. Sau đó, chị thấy hai người nam đuổi theo anh Giang từ cây xăng đến đầu đường Hoàng Minh Giám chừng 200m.
Lúc đó, anh của nạn nhân nhà gần đó cũng chạy xe máy theo nhưng khi tới nơi, Giang đã bị đâm chết. Nhóm thanh niên vứt hung khí bỏ chạy. Anh Giang đã lập gia đình, có một con nhỏ, vợ đang mang thai con thứ hai.
Ít phút sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát 113 đã có mặt. Vụ đâm chết người ngay trên phố khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.
Hoàng Hà