Trong thời buổi suy giảm kinh tế và cạnh tranh khốc liệt, không thiếu những sáng tạo lạ và ngộ nghĩnh ra đời. Hãng tin CNN vừa bình chọn một số sáng kiến độc đáo và khá thú vị sau đây.
Bạn lo lắng cho cuộc sống của mình sau khi chết? Đã có dịch vụ trên mạng của Nathan Davis và Edgar Kim, chuyên phục vụ các khách hàng muốn đặt trước một chỗ trên thiên đàng với giá 13 USD. Khách hàng sẽ nhận được một giấy chứng nhận đặt chỗ do dịch vụ này phát hành, một vé hạng nhất đi qua cổng ngọc trai, một thẻ căn cước và một cuốn hướng dẫn du lịch.
Thậm chí còn có một phiếu bảo hành sẽ trả lại tiền trong trường hợp bạn không được lên thiên đàng. Nếu không thích thiên đàng, bạn vẫn có thể chọn đặt chỗ ở địa ngục với mức giá tương tự!
Trong khi các cửa hàng thức ăn nhanh khác dường như đang thay đổi thực đơn để đối phó với các lo ngại về sức khỏe của khách hàng, nhà hàng Heart Attack Grill ở Chandler (bang Arizona, Mỹ) lại làm ngược lại. Nhà hàng này tự hào về các món ăn đầy dầu mỡ của mình bao gồm khoai tây chiên và hamburger. Các cô phục vụ bàn ở đây mặc đồ như y tá (ảnh 1), bếp trưởng cũng ăn mặc như bác sĩ phẫu thuật và khách hàng phải khoác lên người những chiếc áo như bệnh nhân trong bệnh viện.
Với kính mát Doggles của Ken và Roni di Lullo, cún cưng của bạn sẽ không phải nheo mắt trước ánh nắng. Doggles được thiết kế với bộ gọng linh hoạt cũng như các phần bản lề gắn với đầu và má có thể điều chỉnh được, vừa vặn với cấu trúc mặt đặc biệt của các chú cún (ảnh 2).
James Riseborough, một thợ điêu khắc, đã kết hợp khả năng thiết kế và tình yêu ôtô của mình để thành lập Công ty Turtle Transit ở Massachusetts, chuyên chỉnh sửa các phương tiện và biến chúng thành những quảng cáo di động bắt mắt (ảnh 3).
Eternal Reef, một công ty ở Georgia, Mỹ khuyên rằng thay vì rải tro cốt người thân của bạn xuống biển, người ta sẽ giúp bạn biến nắm tro tàn ấy thành những chiếc tổ chắc chắn cho cá và thân thiện với môi trường.
Sau khi cảnh sát đã thu nhặt xong các chứng cứ ở hiện trường, dịch vụ của Jerry Turner sẽ đến và thu dọn những thứ còn lại: máu, chất thải, những vật dụng nguy hiểm. Turner đang sở hữu một công ty bảo hiểm vài năm trước khi anh đọc được một bài báo nói về công việc dọn dẹp hiện trường vụ án. Turner rời ngành bảo hiểm để chuyển sang làm dịch vụ này và không hối tiếc về quyết định của mình