Vốn là trắc thủ giỏi nên những biểu hiện bất thường của Hùng không qua mắt được trung đội trưởng Tiến. Anh em gặng hỏi nhưng Hùng vẫn giấu, không muốn thổ lộ.
Trung đội trưởng Tiến chợt nhớ ra cách đây mấy ngày Hùng nhận được thư bạn gái. Phải chăng giữa cô cậu có “vấn đề”, hay gia đình có chuyện gì? Nhiều câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ của trung đội trưởng.
Buổi tối hôm ấy, sau giờ sinh hoạt đơn vị, trung đội trưởng Tiến gọi Hùng sang phòng ân cần trò chuyện.
Cảm nhận được sự chân thành, gần gũi như người anh, Hùng giãi bày tâm sự: “Thứ bảy vừa rồi là sinh nhật của Hoa bạn gái em, nhưng đơn vị đang làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu nên em không về dự được. Trong lá thư mới đây, cô ấy giận hờn, trách móc và đòi chia tay em!”.
“Phụ nữ họ hay giận dỗi, mình là đàn ông thì không được ủy mị”, Trung đội Tiến vỗ vai trắc thủ Hùng. “Cậu viết thư, nói rõ cho cô ấy: Anh không quên ngày sinh nhật của em. Nhưng là quân nhân, anh cũng không được phép quên nhiệm vụ.
Em cứ tưởng tượng, giả sử anh trốn trực ban chiến đấu để về dự sinh nhật em. Liệu em có chấp nhận yêu một người lính kỷ luật kém như vậy không?”.
Nghe trung đội trưởng nói thế, Hùng tươi tỉnh hẳn lên. Cậu ta nói: “Em sẽ tìm một món quà thật ý nghĩa, gửi về tặng cô ấy…”.
Sau hôm ấy, Hùng phấn chấn hẳn lên, hăng say huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và tin vui đã đến với Hùng, anh chàng trắc thủ si tình được đơn vị chọn cử đi học lớp đối tượng Đảng.
Có lẽ, đó là món quà thực sự có ý nghĩa mà Hùng giành tặng cho Hoa trong kỳ nghỉ phép sắp tới.