Mơ hão…hao mỡ

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 33 tháng trước 52 lượt xem

Hẳn nhiều người còn nhớ, vụ án “xuyên thế kỷ” mà nhân vật chính là ông Nguyễn Đình Chiến đã gây xôn xao dư luận một thời, khi TAND Tối cao xử ông Chiến trắng án, và ông này đã đòi cơ quan công quyền của TP Cần Thơ “bồi thường oan sai” số tiền lên đến cả nửa nghìn tỷ đồng.

Chắc cũng chưa nhiều người quên, mới đây trên tivi, ông Chiến được tung hô khi có những câu chân lý: Làm gì thì làm, kinh doanh kiểu gì thì kinh doanh, cốt giữ được cái tâm, cái đức.

Ấy thế mà chẳng bao lâu sau, chỉ cách đó 2 tháng, ngay cuối tháng 6/2009, ông đã bị Công an Hà Nội bắt tạm giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một cơ sở đào tạo, với “chiêu bài” kêu gọi vốn đầu tư từ một nguồn vốn phi chính phủ nào đó, thông qua đây để hưởng “hoa hồng” lên đến 20-25%.

Ranh giới giữa thật và giả, quả là mong manh!

Nhưng chúng ta khoan hãy nói đến việc đánh giá một con người. Vấn đề ở đây là cái sự lừa lọc, lừa dễ đến mức khó tin, mà con người vẫn mắc lừa.

Dư luận cả tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là những nông dân trồng rừng, đang xôn xao về việc, có nhiều tổ chức, cá nhân, các DN tư nhân, kể cả trên địa bàn và tận Hà Nội, về thu gom sổ lâm bạ của dân, nói là để làm vật đối chứng, đặng sẽ có một nguồn vốn của tổ chức phi chính phủ nào đó, hỗ trợ nhân dân vay vốn trồng rừng với số tiền khoảng 30 triệu đồng/ha, lãi suất cực kỳ ưu đãi. Người dân phấn khởi, dồn hết sổ đỏ đưa cho DN mà không hề biết rằng, chính họ đang bị lừa.

Kể cả Bộ NN-PTNT, rồi UBND tỉnh, đến UBND các huyện, TP đều khuyến cáo ở đây có dấu hiệu lừa đảo. Thế mà dân vẫn tin, vẫn giao sổ đỏ. Thật kỳ lạ, tại sao dân lại có thể cả tin đến thế? Rồi tất cả mới vỡ lẽ ra rằng, đã có sự tiếp tay, trực tiếp hay gián tiếp, của chính quyền cơ sở. Mà chính quyền này chính là đối tượng gần dân, hiểu dân hơn ai hết.

Xâu chuỗi lại vấn đề, mới thấy rằng, trong thời điểm khủng hoảng này, khi mà lòng tin của con người đang được thử thách, thì vẫn có những đối tượng, lợi dùng sự cả tin, hòng trục lợi bất chính. Thế nên, ai đó đã nói câu “Đừng mơ hão, có ngày hao mỡ”, đồng tiền không tự nhiên rơi xuống đầu mình, nếu không bằng mồ hôi, công sức, và có thể, cả máu nữa.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang