Mình nghèo mà xài sang quá

Xem tin gốc 

VnExpress - 24 tháng trước 178 lượt xem

Những sếp người Hàn Quốc của tôi đều xài điện thoại Nokia màu trắng đen, loại mà người Việt Nam mình đã cho là đồ cổ lâu rồi.

Tôi làm việc trong 1 công ty nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể hơn là công ty của Hàn Quốc. Những chức vụ cao trong công ty đều do người Hàn nắm, về tiền bạc có thể khẳng định họ có thu nhập cao hơn người Việt Nam mình nhiều, nhưng nhìn họ xem họ xài điện thoại nào! toàn là Nokia màn hình trắng đen, loại mà người Việt Nam mình đã cho là đồ cổ lâu rồi.

Có nhiều người kinh tế không có gì là khá, gắng dành tiền cả nửa năm để rồi .... dồn hết vào mua 1 cái iphone ! Thử hỏi để làm gì !

Các nước giàu người ta xài đồ bình thường còn đồ xịn để xuất qua Việt Nam, cho những người nghèo nhưng thích xài "hàng hiệu".

Hãy suy nghĩ thử coi khi mình cầm trên tay cái Iphone là thể hiện mình giàu hay đang cố tình che giấu đi cái bản chất nghèo của mình.

Thanks !

( tran minh )

Tôi cũng thích xài hàng hiệu để thể hiện "bản lĩnh đàn ông thời nay".

Có những người như tôi thì các bạn mới thấy được sự khác biệt giữa Ta với Tây chứ!

( TN08 )

tôi thấy điều bạn phản ảnh quá đúng. Mình cũng đã làm việc với người nước ngoài thì thấy người Tây thì toàn dùng NOKIA trắng đen còn người Hàn thì chuộng SAMSUNG nắp gập loại mà người Việt Nam chúng ta bán 1 2 trăm ngàn á.

Nhìn lại dân mình, thì thấy 1 anh sinh viên còn đi học, 1 anh nhân viên văn phòng, 1 chị bán hàng bình thường kinh tế cũng thuộc loại thường nhưng xài những dt đắt tiền, điều đó nói lên điều gì? Đam mê công nghệ hả? không hề, vì chưa chắc gì họ hiểu hết những tính năng trong chiếc điện thoại đó và sử dụng những tính năng đó 1 cách tối ưu nhất.

Tất cả chỉ vì chữ Sĩ diện và đua đòi thôi. Tôi thấy 2 chữ đó đã thấm vào huyết quản rất nhiều người Việt rồi.

( nguyễn lợi )

Thường mấy bác đó có 2-3 cái điện thoại, mấy cái cùi thường xài ở Việt Nam thôi, vì cái xịn của họ đã hòa mạng bên kia làm sao hòa mạng lại bên này được.

( Nguyên )

Hoàn toàn đồng tình với quan điểm của anh.

Và cũng nhận thấy 1 điều : "Người VIỆT thích xài hàng hiệu".

( Trần Hùng )

anh nói thật là chính xác,đúng là nghèo mà còn sĩ đấy.

( thuyetle )

Không nên nhìn vào hiện tượng để nói bản chất, bạn nhé, Tuy là trong xã hội ta cũng có tình trạng đó, nhưng không phổ biến lắm đâu.

Mặt khác những ông sếp xài trắng đen ở 1 khía cạnh nào đó có thể nói họ ki bo bủn xỉn k ??? nếu mà trong xã hội ai giàu mà cũng như vậy

( mrbean )

Thật vậy, những người bạn nước ngoài mà tôi biết, phần lớn vẫn xài Nokia loại "đập đá" , ngay cả manager của tôi là một người Pháp còn rất trẻ chỉ 28 tuổi đến giờ vẫn xài Nokia8250 màn hình chỉ một màu xanh, trong khi những đồng nghiệp khác dưới quyền cứ vài tháng là thay đổi điện thoại một lần dù còn rất mới.

Đó là sự thật mà tôi chứng kiến ngay tại công ty nơi tôi làm việc.

( Ngoc Hoa )

Em thấy đa số người VN mình không biết tiết kiệm, nghèo còn dùng sang. Ăn uống thì ki cóp nhưng lại sẵn sàng bỏ tiền ra mua một E71 để dùng. Đi ăn trong đám xá, tiệc tùng thì hoang phí, có thừa cũng không cầm về vì xấu hổ???

Nghĩ thật buồn cười.

( Nguyen Cong )

Tôi đồng tình về ý kiến của anh Trần Minh. Nhưng nhân đây tôi cũng chia sẽ thêm quan điểm của mình.

Tôi đi làm ở một công ty nước ngoài và có xài một cái điện thoại Nokia rất bèo, chỉ là trắng đen và để nghe gọi, nhắn tin. Nhưng sau một khoảng thời gian làm việc, vì làm ở bộ phận giao tiếp khách hàng nhiều, nên lúc đó tự bản thân tôi thấy rằng phải sắm cho mình một chiếc điện toại tầm cỡ thì mới marketing được mình nói riêng và công ty nói chung.

Theo tôi nghĩ trong việc làm ăn để tạo cho mình một ấn tượng với đối tác từ phong cách, ngôn từ, cho đến sử dụng "hàng hiệu" cũng thực sự rất quan trọng. Và nó góp phần không nhỏ vào sự thành công, giúp tôi tự tin hơn trong công việc. Đó là lý do tại sao tôi lại quyết định dùng hàng hiệu.

Xin chia sẽ ý kiến của tôi như vậy.

Xin cảm ơn.

( Phi Trung )

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang