Đám tang tập thể
Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, tại địa bàn Nước Vin, thôn 1, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam đã xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng vào đêm 5/11. Vụ sạt lở đã vùi lấp 3 lán trại của dân đào vàng trái phép, làm 13 người chết. Trong đó có 10 người cùng trú tại thôn Minh Lâm, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Mãi đến chiều ngày 8/11, xác của những nạn nhân người Thanh Hóa mới được tìm thấy và đưa về quê mai táng.
Có mặt tại thôn Minh Lâm, xã Trường Lâm, chúng tôi không khỏi xót xa trước bầu không khí tang thương bao trùm. Những nỗi đau hằn in rõ trên từng nét mặt đờ đẫn của người dân. Ngay cả những đứa trẻ cũng vậy. Khăn tang phủ trắng khắp làng…
21 giờ đêm 8/11, cả ngôi làng Minh Lâm thắp sáng, tiếng kèn đám ma, tiếng khóc tang thương ngập làng. Cả làng cùng làm chung một đám ma tập thể cho 9 người con xấu số chết trong vụ sạt lở núi ở Quảng Nam. Cứ thỉnh thoảng vài chiếc điện thoại reo lên, hỏi thăm xe tang về đến đâu. Nỗi đau lại bùng lên, những tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng tiếng khóc, xé toạc màn đêm…
Mãi đến 5 giờ sáng, chiếc xe tang mới nặng nề lăn bánh đưa 9 chiếc quan tài trở về ngôi làng bé nhỏ. Tất cả như vỡ òa, mọi người như điên loạn, lao vào chiếc quan tài giằng xé người thân của mình khỏi tay thần chết. Nhiều người ngất lịm đi, nhưng tiếng nấc vẫn còn thốt lên trong cơn đau tột cùng.
Một đêm thức cùng bà con Minh Lâm, chúng tôi lại càng hiểu rõ hơn nỗi khó khăn của vùng quê nghèo đau khổ. Minh Lâm là một thôn mới được khai hoang. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp quá ít, lại cằn cỗi. Cả thôn có 124 hộ thì hầu như nhà nào cũng đều có người đi làm thuê. Có người đi làm phu đá, người đi làm phụ hồ, nhưng nhiều nhất là họ đi đào vàng thuê trong Quảng Nam. Từ người già đến thiếu niên, hễ còn sức làm việc được là họ bỏ làng đi làm thuê.
Nỗi đau nơi cơn bão không đi qua
Có những gia đình mất tới 3 người con như gia đình bà Vũ Thị Điểm. Chồng mất sớm, mình bà tần tảo nuôi 6 đứa con, 3 đứa lớn đến tuổi lao động theo anh em trong làng đi đào vàng thuê kiếm tiền giúp mẹ.
Năm nay bà đã ngoài 65 tuổi, tóc rủ bạc giờ lại chứng kiến cảnh làm tang cho 3 đứa con ruột của mình đang tuổi thanh xuân là Đỗ Thị Lới (SN 1980); Đỗ Thế Tuyền (SN 1982); Đỗ Thế Hậu (SN 1986). Trong đó, chị Lới có 2 đứa con nhỏ 5 tuổi và 6 tuổi. Còn anh Hậu mới cưới vợ được 10 tháng, họ còn chưa kịp có con.
Đau xót nhất là trường hợp 2 em Đỗ Thế Tú (SN 1992) và em Đỗ Thế Hòa (SN 1993), chúng đang học lớp 9. Khi còn đang đi học, các em đã phải từng làm thêm bằng nhiều nghề như lên rừng đốt than, kiếm củi, làm phu đá… để kiếm tiền.
Cách đây chưa tròn tháng, anh em người làng đi đào vàng trong Quảng Nam về đã cho chúng đi theo, hòng kiếm bát cơm tự nuôi sống bản thân và ít tiền gửi về cho mẹ già trả nợ.
Chị Hoàng Thị Cúc, chị dâu cả của em Tú cho hay: “Tú là đứa chịu khó và rất thương mẹ, ngay từ khi còn nhỏ nó đã đi làm đủ thứ để giúp mẹ. Trước khi đi, nó còn nói cố gắng kiếm tiền về sửa lại cái mái ngói cho mẹ. Ai ngờ…”
Ngoài ra còn có 2 nạn nhân khác là Hoàng Văn Côi (SN 1976) và Vũ Tiến Lệnh (SN 1986). Tất cả 9 người bọn họ đều có chung một đặc điểm là thuộc diện những gia đình nghèo nhất xã và đều có bố hoặc mẹ mất sớm.
Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn trên khoảng 5 ngày, đã có 1 tốp 20 người làng Minh Lâm đã bỏ về quê trước, vì mấy tháng qua họ không được chủ mỏ trả cho đồng lương nào. Duy chỉ hơn chục người cố bám trụ ở lại thì xảy ra tai nạn thương tâm trên. Nếu 20 người kia còn chưa về thì hậu họa tang thương không sao đếm nổi.
Hiện, chính quyền xã Trường Lâm đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng và UBND huyện Tĩnh Gia cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng. Nỗi đau còn tăng lên gấp bội khi cuộc sống của những người còn sống đang đứng trước cảnh khó khăn trăm bề.
Công Sơn