Michael Owen chính thức gia nhập binh đoàn "Quỷ đỏ"

Xem tin gốc 

Bóng Đá 24H - 33 tháng trước 1449 lượt xem

(Bongda24h) - Như vậy, ĐKVĐ Premier League đã có bản hợp đồng thứ 2 trong mùa hè này dù cũng gây chấn động làng bóng đá châu Âu nhưng chẳng giống một chút nào với Real Madrid qua các vụ chiêu mộ Kaka, Ronaldo hay Benzema. Bởi Owen là một cái tên thuộc về quá khứ và đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Thêm vào đó, Sir Alex cũng đang đánh bạc với một cầu thủ liên tục bị chấn thương hành hạ.

Suốt những ngày qua, báo chí Anh đang sôi lên sùng sục với thông tin cựu thần đồng bóng đá của xứ sở sương mù, Michael Owen được "ông lớn" MU nhòm ngó đến. Quả thực, đó không phải là tin đồn thổi như biết bao tin tức thường xuất hiện mỗi khi kỳ chuyển nhượng đến mà đó là sự thật. MU sau khi thất bại ở hàng loạt thương vụ (David Villa, Benzema,..) đã rất nhanh quay sang một cái tên từng có thời làm mưa làm gió ở châu Âu: Michael Owen. Trước Wayne Rooney, Owen chính là cầu thủ được coi là thần đồng của bóng đá Anh khi nổi lên từ rất sớm trong cả màu áo CLB và ĐTQG. Owen trình làng Premier League từ năm 17 tuổi trong màu áo Liverpool và có bàn thắng đầu tiên khi chưa đầy 18 tuổi. Tiền đạo này được cả lục địa già biết đến sau những gì thể hiện trong màu áo Liverpool và được coi là một trong những sát thủ khét tiếng nhất khi đó. Owen từng giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử ĐT Anh (rồi bị chính người đồng đội mới Wayne Rooney phá vào năm 2003) và đã có 40 bàn thắng cho Tam sư (xếp thứ 4 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của ĐT Anh).

Tuy nhiên, quãng thời gian 8 năm gắn bó với Liverpool (1996-2004) lại là những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của Owen. Bởi sau đó, anh đã chìm hẳn khi quyết định chuyển tới "miền đất hứa" Real Madrid. Không giữ được phong độ và cũng không hợp với bóng đá Tây Ban Nha, Owen đã tìm đường trở về nước. Hồi đó, MU cũng rất quan tâm đến Owen nhưng không hiểu sao, anh lại chọn Newcastle, một đội bóng chỉ thuộc diện trung bình ở giải Ngoại hạng. Các CĐV Newcastle đã rất sung sướng với sự bổ sung đáng giá này nhưng vận đen đã đeo bám lấy Owen. Anh liên tục dính hết chấn thương này đến chấn thương khác nên không thể đóng góp nhiều cho đội bóng. Trong 4 năm thi đấu tại đây, Owen chỉ ra sân có 71 trận và mùa giải vừa qua, Newcastle cũng đã phải nói lời chào tạm biệt với Premier League.

Owen trở thành cầu thủ tự do khi không được "Chích chòe" ký tiếp hợp đồng và một điều kỳ diệu đã xảy đến với anh khi MU chính thức đặt vấn đề. Đương nhiên trong tình cảnh hiện nay, lời mời nghiêm túc của "Quỷ đỏ" là không thể cưỡng lại. Ferguson chỉ đôi chút nghi ngại về vấn đề thể lực của Owen và khi mọi cuộc kiểm tra y tế đã hoàn tất với sự đảm bảo Owen đủ sức thi đấu cho MU, bản hợp đồng đã chính thức được ký kết.. Theo đó, Owen sẽ thi đấu ở Manchester United trong 2 năm tới (chứ không phải một năm ngắn ngủi) với mức lương không phải là thấp: 50.000 bảng/tuần và sẽ tăng lên gấp bội tùy theo thành tích thi đấu thật sự của anh trên sân cỏ.

(tiếp tục cập nhật)

Quỳnh Ngọc

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang