Ở tuổi 28, tiền đạo lừng danh một thời từng làm điên đảo thế giới ấy đã được trao cơ hội vãn hồi sự nghiệp, bỏ lại sau lưng những tháng ngày đáng quên tại Newcastle United. Người có lòng hào hiệp giang tay với anh là Sir Alex Ferguson.
Không phụ công của thầy, Owen ngay lập tức khẳng định giá trị của mình, dù đó chỉ là một trận giao hữu với một nền bóng đá non kém ở Viễn Đông. Cái được lớn nhất chính là màn ra mắt ấn tượng này sẽ thổi bùng lên niềm tin của anh, một sát thủ khét tiếng ngày nào.
Tối...
3 năm ở St James Park, Owen vật lộn với những chấn thương liên miên. Người ra gán cho anh biệt danh "gã thương binh", rồi khi "chích chòe" xuống hạng, anh là người đầu tiên bị "trảm" - từ chối gia hạn hợp đồng rồi tống cổ anh ra đường!?
Thân làm đội trưởng nhưng Owen đành bất lực nhìn đội bóng xuống hạng,
còn bản thân thì bị tống ra đường
"Tôi chưa bao giờ lẩn tránh trách nhiệm về việc CLB bị xuống hạng. Tôi thi đấu 33 trận mùa trước và tôi biết mình lẽ ra có thể thể hiện tốt hơn rất nhiều. Nhưng một số ý kiến chỉ trích nhằm vào đẳng cấp của tôi lại không hề đúng. Nó thật lố bịch", Owen mở đầu câu chuyện.
Cựu thần đồng bóng đá xứ sương mù tiếp tục nói ra những nỗi ấm ức của mình: "Địa ngục xuất hiện khi bạn chơi không tốt, nếu bạn không ghi bàn, bạn là kẻ thua cuộc và trở thành "tấm bia" cho mọi người trách móc cho dù bạn đã làm tất cả với nỗ lực tột cùng. Tôi đã sắm một chiếc trực thăng để tiện bay về nhà thăm bọn trẻ (1 lần /tuần) vậy mà mọi người vin vào đó và bảo rằng tôi không chú tâm vào việc tập luyện cùng Newcastle"
Tiền đạo 29 tuổi công kích những mũi dùi dư luận chĩa vào anh rằng: nếu Owen ghi bàn, Owen lại là "cầu thủ vĩ đại, một hình mẫu chuyên nghiệp", Owen bay về nhà thăm vợ con bằng trực thăng và sẽ được coi là có một mái ấm gia đình hạnh phúc! Tất cả chỉ diễn ra phụ thuộc vào phong độ của anh trên sân cỏ, chẳng dính dáng gì đến những chuyện ngoài bóng đá.
... Và sáng
Michael Owen chưa khi nào đánh mất niềm tin vào khả năng của bản thân. Anh tin mình sẽ lại thể hiện được như những gì từng làm thời đỉnh cao.
Owen vẫn mơ về chiếc cúp vô địch Premier League
và những trận đấu đỉnh cao ở Champions League
Owen không cần biết anh là sự lựa chọn thông minh hay mạo hiểm của Man United. Anh hiểu rõ mục tiêu lớn nhất của Sir Alex là Karim Benzema nhưng "tôi chẳng quan tâm tôi là sự lựa chọn số 1 hay là thứ 100. Tới Old Trafford sẽ giúp tôi trở lại phong độ tốt nhất. Tôi đang có được trạng thái tinh thần cực tốt".
"Tôi mới tới đây tập luyện cùng mọi người thôi, nhưng lại có cảm giác như từng ở đây những 8 năm rồi! Khi Rooney hay Scholes có bóng, ngay lập tức tôi biết họ muốn tôi chạy tới chỗ nào. Thực sự, chơi bóng tại một tập thể như vậy sẽ khiến cơ hội trở lại của tôi lớn hơn"
"Mỗi tối khi bước lên giường đi ngủ, tôi mơ về chức vô địch Premier League và nhớ lại cảm giác "được" chơi ở Champions League. Nó thật khó tả. Bạn hãy cứ nghĩ thế này, tôi là một gã trai trẻ rất rất sôi nổi!"