Cuộc cạnh tranh cho ngôi vị "Chân sút tốt nhất châu Âu" mùa giải này giữa Messi và Rooney đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất và cái ngày tiền đạo của MU bị tiếm ngôi không còn xa. Thời gian gần đây, trong khi Rooney tiến rất từ tốn thì Messi lại tăng trưởng vượt bậc với số bàn thắng nhiều kinh khủng, khiến cả làng túc cầu giáo phải thật sự ngạc nhiên và choáng váng vì kể cả những người lạc quan nhất cũng không nghĩ công việc ghi bàn với Messi đột nhiên lại trở nên dễ dàng và quá đơn giản đến vậy. Từ chỗ cách Rooney một khoảng khá xa, Messi giờ chỉ còn kém Rooney đúng 1 bàn dù thi đấu ít hơn tới 4 trận và nếu không có gì đột biến, việc "truyền nhân của Maradona" vượt qua đồng nghiệp người Anh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Trong chuyến làm khách hứa hẹn không nhiều khó khăn tại Zaragoza, HLV Guardiola quyết định cất đội trưởng Puyol cũng như tiền vệ Iniesta ở phía ngoài sân. Thay vào đó, G.Milito là người đá cặp trung vệ với Pique còn Keita (cầu thủ lập hattrick ở lượt đi) cùng cầu thủ trẻ Busquets được trọng dụng. Trái với những dự đoán trước trận, Ibrahimovic đã có mặt ngay từ đầu và Henry phải ngồi trên băng ghế dự bị dù chơi khá tốt mấy trận gần đây bởi suất còn lại trên hàng công được dành cho Pedro Rodriguez. Dĩ nhiên, cái tên đáng chú ý nhất là Lionel Messi và những thông tin cho rằng anh không thể ra sân do chấn thương đã hoàn toàn bị bác bỏ. Và các cules không còn gì phải lo lắng về một chiến thắng gần như nằm chắc trong tay của thày trò Guardiola.
Ngay phút thứ 5, Barca đã sớm thể hiện sức mạnh áp đảo của mình so với đội chủ nhà. Hậu vệ Diogo mắc sai sót nghiêm trọng khi chuyền bóng thẳng tưng vào chân Ibrahimovic bên phần sân nhà và tiền đạo người Thụy Điển nhanh chóng chớp lấy cơ hội tổ chức tấn công nhanh. Bóng được đẩy sang cánh cho Pedro và cầu thủ này tạt bóng chính xác vào trong nhằm đến đúng địa chỉ Lionel Messi. Bằng một pha lắc đầu nhẹ nhàng trong tư thế đứng im một chỗ, Messi mở tỷ số của trận đấu.
Không lâu sau đó, trung vệ Pique trong một đợt dâng lên tham gia tấn công suýt chút nữa gia tăng cách biệt nếu kết thúc khó hơn và cựu cầu thủ MU lập tức chạy về ngay để chống đỡ đợt phản công nhanh của đối thủ. Nhờ có thế, anh mới cản được Ponzio trong một tình huống hoàn toàn có thể dẫn tới bàn thắng. Rõ ràng, Barca tỏ ra quá mạnh so với đội chủ nhà Zaragoza và việc dẫn trước từ sớm khiến các cầu thủ đến từ xứ Catalan càng có điều kiện chơi thong dong và không có vẻ gì là vội vàng. Nhưng như vậy cũng là quá đủ để họ gây ra sóng gió cho khung thành Roberto. Phút 24, Toure đã dứt điểm vọt xà, bỏ phí cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền như đặt của Maxwell.
Hình như, mọi cái duyên ghi bàn của Barca đang tập trung hết vào duy nhất Lionel Messi bởi các đồng đội xung quanh anh đều tỏ ra hết sức vụng về trước cầu môn đối phương. Ibrahimovic không phải là chân sút "kém tắm" vậy mà chỉ đứng cách khung gỗ chưa đến chục mét và chả bị ai kèm cặp, anh lại thản nhiên đánh đầu ra ngoài sau quả phạt góc của Messi. Tình hình này tiếp tục kéo dài cho tới tận hiệp 2 khi lần lượt Pedro rồi Toure không tân dụng thành công những cơ hội thuận lợi có được.
Cuối cùng, lại phải nhờ đến đôi chân ma thuật của Messi, đội khách mới tìm được bàn thứ hai. Từ gần giữa sân, bằng kỹ thuật cá nhân hết sức điêu luyện, tiền đạo người Argentina có màn khiêu vũ Tango rực lửa, vượt qua 2 cầu thủ chủ nhà và sút chéo góc, hạ gục nốt Roberto. Đây không biết là bàn thắng thứ bao nhiêu Messi ghi được từ những pha solo mang đậm dấu ấn cá nhân. Tỷ số 2-0 đã khiến Zaragoza gần như sụp đổ và họ để mặc cho đội khách muốn làm gì thì làm. Vì thế, sức công phá của Los Blaugrana càng có dịp phát huy thế nhưng ngoài Messi, chẳng cầu thủ nào khác nhắm trúng được mục tiêu. Ibra tiếp tục gây thất vọng tràn trề khi để lỡ vài ba tình huống ngon ăn còn Pedro cũng rơi vào hoản cảnh tương tự.
(tiếp tục cập nhật)
Đội hình thi đấu
Zaragoza:Roberto; Diogo, Jarosik, Contini, Ponzio; Gabi, Edmilson (Lafita 45'); Arizmendi (Colunga 62'), Herrera, Eliseu; Suazo (Pennant 79')
Barcelona: Valdes; Dani Alves, Milito (Marquez 73'), Pique (Puyol 69'), Maxwell; Toure (Iniesta 63'), Busquets, Keita; Messi, Pedro, Ibrahimovic
Bảo Anh