Những diễn biến tại Italia cho thấy Felipe Melo đang trên đường đến Juventus. Điều này không chỉ khiến các CĐV của Fiorentina cảm thấy bất ngờ, mà cả Arsenal, bởi trước đây vài ngày Pháo thủ thành London đã gần như có được tuyển thủ người Brazil.
Thực tế, Juventus cũng tham gia cuộc đua giành Melo ngay từ đầu với Arsenal, và không hề dùng “thủ đoạn” nào để loại bỏ đội bóng chủ sân Emirates ra khỏi cuộc chơi. Không ai khác, chính Fiorentina mới là kẻ giật dây trong thương vụ này, khi lợi dụng Arsenal như một miếng mồi để kích thích đội bóng thành Turin.
Cách đây không lâu, Fiorentina đã xác nhận Arsenal là đội trả giá cao để có được Felipe Melo, và bắt đầu quay sang đàm phán với đội bóng thành London. Ngay cả khi The Viola đòi Arsenal “các” thêm tiền vệ kiêm hậu vệ người Bờ Biển Ngà Emmanuel Eboue, Pháo thủ vẫn gật đầu chấp thuận. Khi đó, người ta đã nghĩ việc Melo xuất hiện tại Emirates chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Fiorentina sử dụng Arsenal để kích động Juve nhanh chóng mua Melo?
Thế nhưng mọi chuyện đã bất ngờ thay đổi 180 độ. Hôm qua (6/7), báo giới Italia đã tiết lộ ban lãnh đạo Fio và Juve sẽ có một cuộc gặp trong ngày hôm nay để hoàn tất việc chuyển nhượng tiền vệ người Brazil, đúng với nguyện vọng của anh (!).
Các CĐV của Fiorentina đã công khai phản đối cuộc chuyển nhượng này bằng những hình vẽ nghệ thuật graffiti trên đường phố Florence với nội dung “Melo e la sua fede," (có nghĩa là “Melo và lời cam kết của anh ta”). Với dòng chữ này, các CĐV của Fio đã nhắc Melo nhớ lại lời hứa của mình, rằng sẵn sàng gia hạn hợp đồng với The Viola sau khi Confederations Cup 2009 kết thúc. Một điểm đáng chú ý nữa, là các cuộc chuyển nhượng giữa Juventus và Fiorentina luôn bị các CĐV phản đối một cách kịch liệt chẳng khác nào tại Premier League nếu Arsenal bắt tay hợp tác với Chelsea hay Liverpool, MU trên thị trường chuyển nhượng. Vì thế người ta càng có lí do để tin đây là sự thật.
Chỉ tội nghiệp Arsenal trong thương vụ này, khi bị Fiorentina đem ra làm miếng mồi nhằm “trêu ngươi” Juventus.
S.K
Tin khác