Mátxcơva xóa sổ sòng bạc

Xem tin gốc 

Lao Động - 33 tháng trước 38 lượt xem

Sau khi Liên bang Xôviết sụp đổ, những cỗ máy quay rulet của trò đánh bạc nổi tiếng đã bắt đầu quay tại Nga. Nhưng giờ đây, sau gần hai thập kỷ, chiếc bánh xe quay của cỗ máy ăn tiền đã phải ngừng vĩnh viễn tại Mátxcơva.

Các máy đánh bạc tự động được di chuyển khỏi các địa điểm công cộng ở Nga. (LĐCT) -

Thủ tướng Nga Vladimir Putin gọi ngành công nghiệp cờ bạc này là biểu tượng của sự hào nhoáng giả tạo và là sự tăng trưởng vượt quá giới hạn của Nga.

Kể từ ngày 1.7, Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa tất cả các sòng bạc trên toàn quốc, chỉ chừa lại 4 đặc khu cho phép các sòng bạc tồn tại. Đó là các khu Kaliningrad ở biển Baltic, vùng Primorsky ở bờ biển Thái Bình Dương, khu Altai ở vùng núi Siberia xa xôi, khu Krasnodar và Rostov. Tất cả đều cách thủ đô hàng ngàn dặm.

Đây là một phần trong chiến dịch của điện Kremlin nhằm làm sạch một đất nước mà từ lâu đã có nhiều người đam mê những trò chơi tìm vận may. Chính phủ Nga buộc phải hạn chế ngành công nghiệp được cho là mảnh đất sinh sản ra tham nhũng và tội phạm có tổ chức.

Cho tới ngày cuối cùng trước khi lệnh cấm có hiệu lực, rất nhiều sòng bạc và các máy đánh bạc tự động vẫn cố mở cho tới giây phút cuối cùng. Và họ cũng vẫn tìm được những khách hàng muốn thử vận may lần cuối. Trên phố Tverskaya, sòng bạc nổi tiếng Shangri-La vẫn tấp nập hoạt động vào ngày 30.6. Nhưng người ta cũng thấy những tấm biển "For Rent" (Cho thuê) đã được treo tại nhiều tòa nhà từng là sòng bạc lớn trên đại lộ du lịch sầm uất nhất của Nga, Novy Arbat.

Ngành công nghiệp cờ bạc đã bùng phát vài năm gần đây ở Nga. Kể từ sau sự sụp đổ năm 1991 của LB Xôviết, các sòng bạc đã mọc như nấm sau mưa trên khắp đất nước, đặc biệt ở Mátxcơva. Tại thủ đô Mátxcơva có khoảng 550 điểm nơi người ta có thể đánh bạc, trong đó có 30 sòng bạc.

Các máy đánh bạc tự động cũng len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội, từ nhà ga, bến xe buýt, chợ, siêu thị, thậm chí cả... phòng khám răng. "Văn hóa casino" đã đồng nghĩa với sự phô trương giàu có và các hoạt động tội phạm có tổ chức. Thủ tướng Nga Putin cho rằng, không thể để tình trạng nghiện ngập này tồn tại tràn lan.

Tất nhiên, quyết định của Chính phủ Nga đã gặp phải sự phản ứng mạnh của các ông chủ sòng bài. "Họ đã giết ngành công nghiệp này chỉ trong 1 đêm", Michael Boettcher - người sáng lập ra Storm International, một tập đoàn kinh doanh sòng bạc lớn ở trung tâm Mátxcơva - bức xúc. "Việc này giống như yêu cầu đóng cửa tất cả các khách sạn 5 sao ở London và di chuyển ra tận phía bắc xứ Wales. Ai sẽ ra đó? Chẳng ai cả".

Ông Clive Tilley - người điều hành sòng bạc Casino de Paris lớn nhất thủ đô - thì văn vẻ hơn: "Tôi có 800 nhân viên nhìn vào tôi mỗi ngày với đầy khát khao và hy vọng. Trong khi nền kinh tế đang như thế này, không phải lúc để đẩy người lao động ra đường. Điều đó khiến tôi đau đớn". Các ông chủ cảnh báo rằng, đóng cửa sòng bạc sẽ đồng nghĩa với việc ngân sách liên bang mất hàng tỉ USD mỗi năm tiền thuế và khoảng 400.000 người bị mất việc làm.

Nhưng Phó thị trưởng Mátxcơva Sergei Baidakov cho rằng, sẽ chỉ có 11.500 người bị mất việc trên cả nước, trong đó một nửa ở thủ đô. Những người này sẽ tìm được việc làm khác ở trong khách sạn, cửa hàng mà thế chỗ cho các địa điểm vốn là sòng bạc hiện nay.

"Thiệt hại gây ra cho sức khỏe con người và xã hội sẽ lớn hơn rất nhiều so với số tiền bị hao hụt từ ngân sách" - ông Baidakov nói. Ngành công nghiệp cờ bạc ở Nga có doanh thu 7 tỉ USD mỗi năm và đóng 1 tỉ USD tiền thuế.

TR.M (Theo AFP, AP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang